Tin vui cho các fan của giải ăn hotdog Nathan’s Famous Fourth of July: Joey “Jaws” Chestnut sẽ trở lại tranh tài sau khi vắng mặt năm ngoái vì tranh chấp hợp đồng. Anh Chestnut, 41 tuổi, đã thông báo trên X rằng sự kiện này có ý nghĩa rất lớn đối với anh, là một phần quan trọng trong cuộc sống và là một truyền thống đáng trân trọng của văn hóa Mỹ.
Đây sẽ là lần thứ 20 anh tham gia cuộc thi tại Coney Island. Năm ngoái, ban tổ chức Major League Eating cho biết anh Chestnut không thể tham gia vì hợp đồng với một nhãn hiệu cạnh tranh, công ty thịt làm từ thực vật Impossible Foods. Anh Chestnut khẳng định chưa từng xuất hiện trong quảng cáo nào cho hotdog thuần chay của công ty này và Nathan’s là nhãn hiệu duy nhất anh hợp tác. Tuy nhiên, anh thừa nhận lẽ ra nên làm rõ vấn đề này với Nathan’s.
Richard Shea, chủ tịch của Major League Eating, bày tỏ sự vui mừng vì mọi chuyện đã được giải quyết. Ông nhấn mạnh sự trở lại của Chestnut là sự kiện lớn nhất trong làng ăn uống thi đấu. Chestnut cũng chia sẻ rằng anh đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ trong năm qua, những người mong muốn anh trở lại Coney Island.
Năm ngoái, Chestnut đã tham gia một cuộc thi ăn hotdog 5 phút với các binh sĩ tại Fort Bliss, Texas. Trong khi đó, tại New York, Patrick Bertoletti đã giành chức vô địch với 58 chiếc hotdog, còn Miki Sudo bảo vệ danh hiệu vô địch nữ với kỷ lục 51 chiếc. Chestnut hiện đang giữ kỷ lục thế giới với 76 chiếc hotdog.
Anh Chestnut cũng giải thích rằng việc hợp tác với Impossible Foods không có nghĩa là anh trở thành người ăn chay. Anh chỉ ăn đồ chay trong quá trình hồi phục sau các cuộc thi. Anh nói thêm: “Tôi yêu thịt. Tôi sẽ tiếp tục ăn thịt. Nhưng khi hồi phục sau một cuộc thi, tôi phải ăn uống thật sạch để cơ thể trở lại bình thường.”
Theo thông tin từ Associated Press.