Vua ăn xúc xích Joey Chestnut, biểu tượng của làng ăn thi đấu, vừa tuyên bố sẽ trở lại cuộc thi ăn xúc xích Nathan’s Famous Fourth of July sau một năm vắng mặt. Đây là tin vui cho nhiều người hâm mộ, bởi sự kiện này là một phần không thể thiếu của ngày Quốc khánh Mỹ.
Năm ngoái, Chestnut đã không tham gia cuộc thi truyền thống ở Coney Island, New York, do mâu thuẫn về hợp đồng tài trợ với Major League Eating. Thay vào đó, nhà vô địch 16 lần này đã thi đấu tại một căn cứ Quân đội Mỹ ở El Paso, Texas, nơi ông đã “nuốt gọn” 57 chiếc xúc xích chỉ trong 5 phút.
Chia sẻ trên mạng xã hội, Joey Chestnut bày tỏ sự phấn khích: “Tôi rất vui mừng được trở lại Cuộc thi Ăn Xúc Xích Nathan’s Famous Fourth of July. Sự kiện này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Đây là một truyền thống đáng trân trọng, một lễ kỷ niệm văn hóa Mỹ và là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi.”
Ông cũng làm rõ rằng dù có hợp tác với nhiều công ty khác, bao gồm cả những công ty về sản phẩm thực vật, những mối quan hệ đó “chưa bao giờ mâu thuẫn với tình yêu của tôi dành cho xúc xích”. Chestnut nói thêm: “Tôi hiểu rằng có những khác biệt trong cách diễn giải, nhưng tôi biết ơn vì chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung.”
Sự vắng mặt của Chestnut vào năm 2024 đã tạo cơ hội cho một nhà vô địch mới. Patrick Bertoletti đã giành đai vô địch nam lần đầu tiên khi ăn được 58 chiếc xúc xích, đánh dấu lần đầu tiên đai mustard belt (đai vô địch biểu tượng của cuộc thi) thuộc về người khác ngoài Chestnut kể từ năm 2015.
Với sự trở lại này, Chestnut cho biết ông đã bắt đầu tập luyện từ tháng 5 và hy vọng sẽ lập kỷ lục mới. “Sẽ thật tuyệt vời nếu có thể lập kỷ lục mới”, ông nói. “Nếu tôi có thể tiến gần đến con số 80, điều đó sẽ thật đáng kinh ngạc.”
Theo tin từ KHOU 11, Major League Eating cũng bày tỏ sự chào đón Chestnut trở lại Coney Island.