Vận động viên ăn uống chuyên nghiệp Joey “Jaws” Chestnut, người gốc Vallejo, California, vừa thông báo sẽ trở lại thi đấu tại cuộc thi ăn hotdog Nathan’s Famous Fourth of July năm nay. Anh đã vắng mặt trong cuộc thi năm ngoái do tranh chấp hợp đồng.
Chestnut, 41 tuổi, cho biết sự kiện này rất quan trọng với anh, là một truyền thống văn hóa Mỹ và là một phần lớn trong cuộc đời anh. Đây sẽ là lần thứ 20 anh tham dự cuộc thi danh tiếng ở Coney Island, New York.
Năm ngoái, ban tổ chức Major League Eating từng tuyên bố Chestnut sẽ không tham gia vì anh đã ký hợp đồng với một nhãn hàng cạnh tranh là Impossible Foods, chuyên về thịt thực vật. Tuy nhiên, Chestnut giải thích rằng anh chưa bao giờ xuất hiện trong quảng cáo cho món hotdog thuần chay của họ và chỉ làm việc với Nathan’s cho các sản phẩm hotdog truyền thống. Anh thừa nhận có sự “thiếu sót trong giao tiếp” năm ngoái và mọi việc đã được giải quyết sau khi làm rõ hợp đồng.
Dù vẫn hợp tác với Impossible Foods, Chestnut khẳng định đã có những điều chỉnh trong hợp đồng để đảm bảo anh có thể tiếp tục thi đấu tại sự kiện Nathan’s. Chủ tịch Major League Eating bày tỏ sự vui mừng khi Chestnut trở lại, gọi anh là “vận động viên ăn uống cạnh tranh vĩ đại nhất mọi thời đại”.
Joey Chestnut là người giữ kỷ lục thế giới với 76 chiếc hotdog và bánh trong 10 phút. Năm ngoái, khi anh vắng mặt, Patrick Bertoletti đã thắng giải nam với 58 chiếc, còn Miki Sudo thắng giải nữ lần thứ 10 với 51 chiếc.
Chestnut cho biết anh đã nghe rất nhiều người nói cuộc thi không còn như xưa khi không có anh. Anh đã luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, ví von quá trình này giống như một võ sĩ tập luyện trước trận đấu lớn. Anh cũng làm rõ rằng việc hợp tác với Impossible Foods không có nghĩa là anh trở thành người ăn chay, mà chỉ sử dụng chế độ ăn thực vật để phục hồi sau các cuộc thi, chứ không phải chế độ ăn hàng ngày.
Tin tức theo ABC News.