Ứng cử viên Tổng Biện Lý tiểu bang Virginia, Jay Jones, đang hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi các tin nhắn chứa nội dung bạo lực nhằm vào một dân biểu Cộng Hòa bị phanh phui. Sự việc khiến người dẫn chương trình Joe Scarborough của đài MSNBC phải lên tiếng kêu gọi ông Jones từ bỏ cuộc đua.
Theo báo cáo của National Review, các tin nhắn từ năm 2022 cho thấy ông Jones đã tưởng tượng về việc bắn chết một đồng nghiệp thuộc Đảng Cộng Hòa và mong muốn điều không may xảy đến với con cái của vị này. Cụ thể, trong một tin nhắn gửi cho Dân biểu Carrie Coyner (Cộng Hòa), ông Jones viết về viễn cảnh cựu Chủ tịch Hạ viện Virginia Todd Gilbert (Cộng Hòa) sẽ nhận “hai viên đạn vào đầu.” Ông còn suy đoán liệu ông Gilbert và vợ có đang “sinh ra những tên phát xít nhỏ” hay không.
Ngay lập tức, một số nhà bình luận tự do đã lên án lời lẽ của ông Jones, mặc dù một số thành viên Đảng Dân Chủ vẫn đứng về phía ứng cử viên này. Thượng nghị sĩ Tim Kaine (Dân Chủ – Virginia) đã bảo vệ ông Jones trước các phóng viên. Tuy nhiên, Joe Scarborough đã sử dụng mạng xã hội X để bày tỏ quan điểm cứng rắn.
Ông Scarborough viết: “Vì lợi ích của Virginia, Jay Jones nên rút lui. Những tin nhắn bạo lực của ông ta, kêu gọi ‘bắn vào đầu’ đối thủ và mong muốn con cái của đối thủ chính trị gặp nạn, là điều không thể chấp nhận được.” Scarborough nhấn mạnh thêm rằng những thời điểm nhạy cảm như hiện tại đòi hỏi các chính trị gia phải thận trọng hơn trong lời nói.
Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh xã hội Hoa Kỳ ngày càng nhạy cảm với những lời lẽ chính trị mang tính kích động và bạo lực, đặc biệt sau vụ ám sát Charlie Kirk và hai vụ mưu sát Tổng Thống Donald Trump. Theo Fox News Digital, phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử của Dân biểu Coyner đã xác nhận tính xác thực của các tin nhắn, gọi chúng là “đáng lo ngại và không đủ tư cách cho bất kỳ ai muốn nắm giữ chức vụ công.” Fox News Digital đã liên hệ với ông Jones nhưng chưa nhận được phản hồi.