Nữ minh tinh Jodie Foster đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống sau ánh hào quang. Trong một cuộc phỏng vấn, ngôi sao đoạt giải Oscar này thừa nhận rằng sự nổi tiếng đã suýt biến cô thành một ‘thằng khốn’.
Foster, người đã trở nên nổi tiếng từ vai diễn đột phá năm 12 tuổi trong phim ‘Taxi Driver’ năm 1976, sợ rằng mình đang trở thành một ‘kẻ theo chủ nghĩa Hollywood’ — hay nói cách khác, là một ‘thằng khốn’.
Thay vì đắm chìm trong đặc quyền của người nổi tiếng, Foster đã có một lựa chọn hiếm thấy là rời xa ánh đèn sân khấu. Trong một cuộc phỏng vấn, cô nhớ lại việc mình đã thay đổi như thế nào sau khi bước vào giới giải trí. Cô đã tự hỏi bản thân tại sao mình lại trở nên xa cách với những người xung quanh.
Foster chia sẻ rằng cô không còn hứng thú với diễn xuất nữa — và cuối cùng đã tìm lại được đam mê đó. Hiện tại, Foster nói rằng cô không còn theo đuổi sự công nhận của Hollywood và nỗi ám ảnh của ngành công nghiệp này về sự nổi tiếng liên tục. Những chia sẻ của Jodie Foster cho thấy một góc nhìn sâu sắc về những áp lực và cám dỗ mà người nổi tiếng phải đối mặt.
Theo ABC News.


























