Jodie Foster chia sẻ ký ức kinh hoàng về chú chó con đã ám ảnh bà suốt đời

Nữ diễn viên Jodie Foster chia sẻ ký ức kinh hoàng về cái chết của chú chó cưng năm 13 tuổi, ngay trước buổi ra mắt “Taxi Driver”, và nỗi ám ảnh bà đã đạt được thành công nhờ “giao kèo với quỷ dữ”. Bà đã tìm thấy sự bình yên trong tuổi 60 sau…

jodie foster taxi driver

Nữ diễn viên Jodie Foster mới đây đã tiết lộ một ký ức thời thơ ấu kinh hoàng, ám ảnh bà suốt nhiều thập kỷ. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí AARP, Foster kể lại tai nạn thương tâm xảy ra vào tháng 5 năm 1976, ngay trước buổi ra mắt phim “Taxi Driver” tại Liên hoan phim Cannes.

Khi đó mới 13 tuổi, Foster đã chứng kiến chú chó cưng của mình bị trượt ngã cầu thang, đập đầu vào tường và tử vong ngay trước mắt bà. “Cả cái sọ của nó nát bét ra máu ngay trước mặt tôi,” Foster chia sẻ.

Tai nạn thương tâm này đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của nữ diễn viên. Sau thành công vang dội của “Taxi Driver”, thay vì vui mừng, Foster lại cảm thấy ám ảnh và tin rằng mình đã đạt được thành công nhờ giao kèo với quỷ dữ, đánh đổi thứ bà yêu quý nhất. Bà ví mình với nhân vật trong phim “Amélie”, một cô gái sống trong thế giới tưởng tượng và tin rằng mình có sức mạnh siêu nhiên.

Foster cho biết bà đã không chia sẻ điều này với mẹ hay bất kỳ ai. Ký ức này càng trở nên rõ nét khi bà tham gia dự án phim mới “A Private Life (Vie privée)”, một bộ phim tâm lý Pháp khám phá cách con người che giấu những trải nghiệm đau thương.

Nữ diễn viên hai lần đoạt giải Oscar cũng nói về việc học cách tách biệt cảm xúc khỏi công việc diễn xuất từ khi còn nhỏ, nhờ sự dạy dỗ của mẹ. Bà tìm thấy sự bình yên trong tuổi 60 sau nhiều năm vật lộn với sự nghi ngờ bản thân. “Tôi đã không còn bị ám ảnh bởi những điều này nữa,” Foster nói.

Bài viết dựa trên thông tin từ Fox News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú