Tác giả “Harry Potter” J.K. Rowling đã bày tỏ quan điểm gay gắt trên mạng xã hội X về nữ diễn viên Emma Watson, cho rằng cô ấy “ngây thơ đến mức không nhận thức được sự ngây thơ của mình”. Bà Rowling cho biết sẽ không làm hòa với nữ diễn viên trong tương lai gần, dù Watson gần đây có những phát biểu về mối quan hệ của họ.
Trong một bài đăng dài trên X, bà Rowling đã chỉ trích Watson vì tuyên bố rằng cô vẫn quý mến Rowling nhưng vẫn phản đối những chỉ trích của bà đối với cộng đồng người chuyển giới. Bà Rowling viết: “Người lớn không thể mong chờ được ôm ấp một phong trào hoạt động mà thường xuyên kêu gọi ám sát một người bạn, rồi khẳng định quyền được yêu thương của người bạn cũ, như thể người bạn đó thực sự là mẹ của họ”.
Bà Rowling, người từng thân thiết với Watson và các bạn diễn khác trong loạt phim “Harry Potter”, đang phản hồi cuộc phỏng vấn gần đây của Watson trên podcast “On Purpose”. Trong cuộc phỏng vấn, Watson thừa nhận có rạn nứt với Rowling về vấn đề người chuyển giới nhưng bày tỏ mong muốn duy trì tình cảm với tác giả bất chấp những bất đồng.
Nữ diễn viên từng giữ khoảng cách với quan điểm của Rowling vào năm 2020, viết trên X rằng: “Tôi muốn những người theo dõi chuyển giới của tôi biết rằng tôi và rất nhiều người khác trên thế giới thấy bạn, tôn trọng bạn và yêu quý bạn vì con người bạn”.
Khi được hỏi vào năm 2024 liệu mối quan hệ với Watson và bạn diễn Daniel Radcliffe có thể hàn gắn được không, Rowling trả lời rằng bà không nghĩ vậy và các diễn viên có thể “giữ lại lời xin lỗi của họ”.
Tuy nhiên, những phát biểu gần đây của Watson cho thấy cô có vẻ hối tiếc về sự xa cách này. “Tôi thực sự không tin rằng việc trải qua trải nghiệm đó và giữ vững tình yêu, sự ủng hộ và quan điểm của mình có nghĩa là tôi không thể và không trân trọng Jo [Rowling], và con người mà tôi từng có những trải nghiệm cá nhân với”, cô nói.
Bà Rowling, mặt khác, đã nói rõ rằng bà không chào đón Watson trở lại một cách nồng nhiệt. Bà cho rằng nữ diễn viên có quyền giữ quan điểm của mình nhưng chỉ trích Watson vì đã phản đối bà công khai.
Tác giả cũng cáo buộc Watson “ngây thơ” về những nguy hiểm mà bà Rowling tin rằng đi kèm với quan điểm ủng hộ người chuyển giới của nữ diễn viên. “Emma có ít kinh nghiệm sống thực tế đến mức cô ấy không nhận thức được sự ngây thơ của mình”, Rowling viết. “Cô ấy sẽ không bao giờ cần đến nhà tạm trú cho người vô gia cư. Cô ấy sẽ không bao giờ phải nằm trong phòng bệnh chung của bệnh viện dành cho cả hai giới. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu cô ấy từng vào phòng thay đồ ở khu phố mua sắm kể từ thời thơ ấu. Phòng tắm ‘công cộng’ của cô ấy là phòng riêng và có một nhân viên bảo vệ đứng gác bên ngoài cửa. Cô ấy đã bao giờ phải cởi đồ trong phòng thay đồ hỗn hợp giới tính tại một hồ bơi do hội đồng quản lý chưa?”
Rowling kết luận bằng cách khẳng định lại rằng Watson có quyền không đồng ý với bà, nhưng bà Rowling giờ đây sẽ thực hiện quyền của mình để chỉ trích nữ diễn viên.