J.J. Spaun đã giành chiến thắng tại U.S. Open 2025, và anh ấy không ngần ngại thừa nhận rằng mình đã nhận được một chút giúp đỡ từ Viktor Hovland trong cú putt quyết định mang về chiến thắng.
Ở vòng cuối, Spaun và Hovland cùng nhau thực hiện những cú đánh tiếp cận ở lỗ số 18 par 5, và bóng của họ chỉ cách nhau vài inch. Lúc đó, Hovland gần như đã hết cơ hội vô địch, nhưng Spaun cần thực hiện hai cú putt để giành chiến thắng major đầu tiên trong sự nghiệp.
Hovland thực hiện cú putt trước và suýt chút nữa đã thành công. Spaun có một đường bóng gần như y hệt và anh đã thực hiện thành công cú putt từ khoảng cách 64 feet.
Spaun nói đùa rằng anh nợ Hovland một món quà. “Tôi phải tặng anh ấy một chai rượu ngon hoặc thứ gì đó tương tự, bất cứ thứ gì anh ấy muốn,” Spaun nói trên “The Dan Patrick Show”.
“Đó là một bài học hay, và tôi nghĩ đó là một trong những điều cần thiết để giành chiến thắng không chỉ một giải vô địch mà còn là một giải major, và tôi rất vui vì đã tận dụng được lợi thế nhỏ đó.”
Spaun đã trải qua một tuần thi đấu ấn tượng với các vòng 66-72-69-72, trở thành người duy nhất kết thúc giải đấu dưới điểm chuẩn tại Oakmont.
Oakmont đã chứng tỏ là một thử thách khó khăn trong tuần này, với nhiều tên tuổi lớn như Rory McIlroy, Shane Lowry… gặp khó khăn. Thời tiết mưa lớn vào Chủ Nhật cũng không giúp ích gì cho những người cạnh tranh chức vô địch.
Tuy nhiên, Spaun đã vượt qua thử thách này một cách xuất sắc. Anh ấy đã có một vòng đấu ấn tượng vào thứ Năm, dẫn đầu sau 18 lỗ với 66 gậy (-4). Mặc dù không duy trì được phong độ này vào thứ Sáu, nhưng anh ấy đã trở lại mạnh mẽ vào cuối tuần.
Theo Fox News.