Sau gần một tuần bị tạm ngừng phát sóng, chương trình “Jimmy Kimmel Live!” đã chính thức trở lại vào tối thứ Ba. Trong bài diễn văn kéo dài hơn 15 phút, danh hài Jimmy Kimmel đã có một bài phát biểu đầy cảm xúc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, đồng thời có những lời lẽ châm biếm Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) và Tổng Thống Donald Trump.
Kimmel nhấn mạnh rằng anh không hề có ý định xem nhẹ hay đùa cợt về cái chết của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, mà chỉ là sự cố ý diễn đạt sai. Anh cũng lên tiếng chỉ trích những phát biểu của Chủ tịch FCC Brendan Carr, gọi đó là những nỗ lực “phi Mỹ” nhằm kiểm duyệt. Danh hài bày tỏ sự biết ơn đối với những người ủng hộ, đồng nghiệp và cả những nhân vật bảo thủ như Ben Shapiro, Ted Cruz đã lên tiếng ủng hộ anh.
“Chương trình này không quan trọng,” Kimmel nói. “Điều quan trọng là chúng ta được sống trong một đất nước cho phép chúng ta có một chương trình như thế này.” Anh kết thúc bài phát biểu bằng việc nhắc đến những lời của bà Erika Kirk, vợ của Charlie Kirk, tại tang lễ chồng, bày tỏ sự tha thứ cho nghi phạm.
Trước đó, The Walt Disney Co., công ty mẹ của ABC, đã thông báo chương trình sẽ trở lại sau những cuộc “trao đổi sâu sắc” với Kimmel. Tuy nhiên, một số nhóm phát thanh truyền hình địa phương như Nexstar và Sinclair vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục tạm ngừng phát sóng chương trình trên các kênh liên kết của họ.
Tổng Thống Donald Trump cũng đã lên tiếng chỉ trích Kimmel và ABC trên nền tảng mạng xã hội của mình, cho rằng việc đưa Kimmel trở lại là sai lầm. Theo ABC News, các bình luận của Kimmel về cái chết của Charlie Kirk đã gây ra tranh cãi, dẫn đến quyết định tạm ngừng phát sóng của đài.
Việc tranh luận về ranh giới tự do ngôn luận và sự nhạy cảm trong các vấn đề xã hội phức tạp vẫn tiếp tục là một chủ đề nóng bỏng, đặc biệt trong bối cảnh chính trị và truyền thông đầy biến động tại Hoa Kỳ.