Người dẫn chương trình đêm khuya Jimmy Kimmel đã thông báo rằng ông sẽ tạm nghỉ không lên sóng trong phần còn lại của tuần này, sau sự ra đi của người bạn thân nhất kiêm trưởng ban nhạc của chương trình, ông Cleto Escobedo III, thường được gọi là “Jr.”.
Trong tập phát sóng ngày Thứ Ba vừa qua của “Jimmy Kimmel Live!”, Kimmel đã có một bài phát biểu đầy xúc động để tưởng nhớ người bạn gắn bó suốt cuộc đời, trước khi tiết lộ quyết định tạm ngưng công việc. Cha của ông Escobedo cũng là một thành viên trong ban nhạc của chương trình.
Kimmel chia sẻ với khán giả rằng: “Hãy trân trọng bạn bè, chúng ta không ở đây mãi mãi.” Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ của Escobedo, ông Cleto và bà Sylvia, vì đã sinh ra Escobedo và chia sẻ ông với Kimmel, cũng như vì đã luôn đối xử với Kimmel như con trai của họ.
Theo Fox News, Kimmel kể lại rằng ông và Escobedo lớn lên đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt của David Letterman, và khoảnh khắc Kimmel lần đầu tiên xuất hiện trên “The David Letterman Show” vào năm 1999 là một sự kiện trọng đại đối với cả hai. Escobedo, cũng như cha mình, là một nghệ sĩ saxophone tài năng, được Kimmel mô tả là thần đồng âm nhạc từ thuở nhỏ.
Mặc dù Kimmel không tiết lộ nguyên nhân hay nơi Escobedo qua đời, nhưng ông cho biết người trưởng ban nhạc 59 tuổi này gần đây đã được điều trị tại Trung Tâm Y Tế Ronald Reagan UCLA ở Los Angeles. Các khách mời đã được lên lịch cho tuần này, bao gồm Danny DeVito, Jason Bateman và Mr. T, sẽ được dời lịch sau khi chương trình trở lại.































