Sau thời gian ngắn bị đình chỉ, người dẫn chương trình talk show đêm khuya Jimmy Kimmel đã trở lại với màn chào sân đầy cảm xúc, vừa tỏ ra nuối tiếc về những phát ngôn gây tranh cãi, vừa khẳng định lập trường không lùi bước trước áp lực, đặc biệt là từ phía Tổng Thống Donald Trump.
Trong chương trình phát sóng hôm thứ Ba, Kimmel đã chọn lựa lời lẽ cẩn trọng. Anh cho biết đã chấp nhận việc một số người cảm thấy những bình luận của anh về sự ra đi của Charlie Kirk là “không đúng lúc hoặc không rõ ràng, hoặc cả hai”, và anh “hiểu tại sao mọi người lại cảm thấy khó chịu”.
Tuần trước, Kimmel đã có một liên hệ vụng về giữa nghi phạm bắn chết người có ảnh hưởng bảo thủ này với “phe Maga” và đùa rằng phản ứng của Tổng Thống Donald Trump giống như “cách một đứa trẻ bốn tuổi thương tiếc một con cá vàng”.
Hôm thứ Ba, Kimmel đã nghẹn ngào chia sẻ với khán giả rằng “không bao giờ có ý định làm nhẹ đi vụ giết hại một thanh niên”. Anh cũng nhấn mạnh rằng anh “không có ý định” “đổ lỗi cho bất kỳ nhóm cụ thể nào” về hành động của kẻ sát nhân Kirk.
Tuy nhiên, Kimmel cũng tỏ rõ rằng những ồn ào gần đây sẽ không khiến anh nao núng trong cách tiếp cận Tổng Thống Donald Trump. Việc trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận về tự do ngôn luận dường như càng củng cố quyết tâm của anh.
“Chương trình này không quan trọng. Quan trọng là chúng ta được sống trong một đất nước cho phép chúng ta có một chương trình như thế này,” Kimmel nói trong tiếng vỗ tay của khán giả.
Sau khi phát một đoạn video Tổng Thống Donald Trump chế giễu tỷ suất người xem thấp của anh, Kimmel đã chỉ ra rằng vụ lùm xùm này đã thu hút sự chú ý khổng lồ đến sự trở lại của anh, và anh cũng đáp trả một cách mỉa mai: “Ông ta đã cố hết sức để hủy bỏ tôi. Thay vào đó, ông ta đã buộc hàng triệu người xem chương trình. Điều đó phản tác dụng ghê gớm. Có lẽ ông ta phải tung ra các tài liệu Epstein để đánh lạc hướng chúng ta khỏi việc này bây giờ.”
Kimmel nói thêm: “Một mối đe dọa từ chính phủ nhằm bịt miệng một diễn viên hài mà tổng thống không thích là phi Mỹ,” và nhấn mạnh lại: “Đó là phi Mỹ.”.
Tổng Thống Donald Trump đã báo hiệu rằng sự trở lại của Kimmel sẽ làm leo thang cuộc chiến với cả diễn viên hài và mạng lưới của anh, ABC thuộc sở hữu của Disney. Trước đó, Tổng Thống đã viết rằng Kimmel đưa mạng lưới của mình “vào nguy hiểm”, rằng Kimmel là “cánh tay nối dài” của Đảng Dân chủ và là “một khoản đóng góp chiến dịch lớn bất hợp pháp”, đồng thời cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ thử nghiệm ABC về vấn đề này.”
“Chúng ta hãy xem mọi chuyện diễn ra thế nào,” Tổng Thống tiếp tục. “Lần trước tôi tấn công họ, họ đã trả cho tôi 16 triệu đô la. Lần này nghe còn béo bở hơn.”
Đây là lần đề cập đến số tiền mà Disney đã trả năm ngoái để dàn xếp một vụ kiện phỉ báng do Trump đệ trình sau khi một ngôi sao của ABC tuyên bố sai sự thật rằng tổng thống “bị quy trách nhiệm về tội cưỡng hiếp”. Quyết định dàn xếp của Disney thay vì tranh chấp vụ kiện đã được một số nhà bình luận coi là khuyến khích Trump trở nên đối đầu với các công ty truyền thông.
Vụ dàn xếp của Disney là một trong nhiều ví dụ về việc Trump đối đầu với truyền thông trong những tháng gần đây – Paramount cũng đã dàn xếp với tổng thống Mỹ về cách trình bày một cuộc phỏng vấn 60 Minutes với Kamala Harris. Tuy nhiên, một thẩm phán đã bác bỏ vụ kiện phỉ báng trị giá 15 tỷ đô la của Trump chống lại New York Times tuần trước, viện dẫn các vấn đề về nội dung của nó và cho đội ngũ của Trump 28 ngày để nộp đơn khiếu nại đã sửa đổi.
Kimmel cũng nhân cơ hội trên chương trình của mình để châm chọc Disney – và rõ ràng là ở một vị trí đủ mạnh để thể hiện sự bất bình của mình đối với quyết định đình chỉ anh của công ty. “Tôi không vui khi họ rút tôi khỏi sóng,” anh nói. “Tôi không đồng ý với quyết định đó, và tôi đã nói với họ như vậy.” Cuối cùng, “họ đã chào đón tôi trở lại sóng, và tôi cảm ơn họ vì điều đó”, anh nói. Nhưng “không may và tôi nghĩ là không công bằng, điều này khiến họ gặp rủi ro”, anh tiếp tục.
Các người dẫn chương trình đêm khuya khác như Stephen Colbert, Jimmy Fallon và Seth Meyers cũng đã bị Trump nhắm tới. “Chúng ta phải lên tiếng chống lại điều đó. Ông ta sẽ không dừng lại,” Kimmel nói.
Kimmel đã nhắm vào cơ quan quản lý truyền thông của Hoa Kỳ, FCC, bằng cách mời Robert De Niro – người chỉ trích Trump mạnh mẽ nhất ở Hollywood – đóng vai chủ tịch mới của cơ quan này, và gợi ý rằng FCC “sử dụng các chiến thuật xã hội đen để đàn áp tự do ngôn luận”. De Niro nói với Kimmel rằng chỉ có những lời ca ngợi Trump mới là tự do, còn những lời xúc phạm sẽ phải trả giá.
Tin từ BBC News ngày 24/09/2025 cho biết, Kimmel đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ và giới phê bình truyền thông vì cách đối mặt với áp lực. Nhiều ý kiến nhận định rằng anh đã chứng minh được sức mạnh của mình không chỉ trong việc kể chuyện cười mà còn trong việc làm chủ tình huống khi rủi ro cao nhất. Tuy nhiên, một số nhà bình luận bảo thủ lại cho rằng Kimmel đã giả vờ xúc động khi nói về cái chết của Kirk và không đủ lời xin lỗi. Dù vậy, cuộc đối đầu này được dự đoán sẽ còn tiếp diễn, đánh dấu một giai đoạn mới trong mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa tổng thống và truyền thông.