Jimmy Kimmel ca ngợi sự tha thứ của vợ Charlie Kirk đối với kẻ tình nghi sát hại chồng

Ngôi sao truyền hình Jimmy Kimmel bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với bà Erika Kirk vì đã tha thứ cho kẻ bị tình nghi sát hại chồng mình, coi đó là một hành động cao thượng và là tấm gương cho xã hội noi theo. Bà Kirk cũng đã thể hiện lòng…

kimmel erika kirk

Ngôi sao truyền hình đêm khuya Jimmy Kimmel đã ca ngợi bà Erika Kirk trong chương trình của mình vào thứ Ba vì đã tha thứ cho kẻ bị tình nghi sát hại chồng và nói rằng đó là một tấm gương mà mọi người nên noi theo.

“Có một khoảnh khắc cuối tuần, một khoảnh khắc rất đẹp. Tôi không biết quý vị có thấy không. Vào Chủ Nhật, Erika Kirk đã tha thứ cho người đàn ông đã bắn chồng mình. Bà ấy đã tha thứ cho hắn. Đó là một tấm gương mà chúng ta nên noi theo,” Kimmel nói.

“Nếu quý vị tin vào lời dạy của Chúa Jesus, như tôi tin, thì đây chính là nó. Đó là tất cả. Một hành động vị tha của ân điển, sự tha thứ từ một góa phụ đau buồn. Nó đã chạm đến trái tim tôi sâu sắc, và tôi hy vọng nó sẽ chạm đến nhiều người. Và nếu có bất cứ điều gì chúng ta nên rút ra từ bi kịch này để tiếp tục, tôi hy vọng đó sẽ là điều đó,” ông nói thêm.

Chương trình của Kimmel đã trở lại vào thứ Ba sau khi công ty mẹ ABC tạm thời đình chỉ ông vì những nhận xét ông đưa ra về kẻ tình nghi sát hại Charlie Kirk, dường như ám chỉ sai rằng người này là người ủng hộ MAGA. Ông đã đề cập đến những nhận xét này trong chương trình hôm thứ Ba, khẳng định rằng ông chưa bao giờ có ý định chế giễu vụ ám sát và cảm thấy kẻ sát nhân không đại diện cho bất kỳ hệ tư tưởng nào.

“Tôi đã nghe rất nhiều về những gì tôi cần nói và làm tối nay, và sự thật là, tôi không nghĩ những gì tôi phải nói sẽ tạo ra nhiều khác biệt,” Kimmel nói. “Nếu quý vị thích tôi, quý vị thích tôi. Nếu không, thì không. Tôi không có ảo tưởng về việc thay đổi suy nghĩ của bất kỳ ai. Nhưng tôi muốn làm rõ một điều, vì nó quan trọng với tôi với tư cách là một con người, đó là — quý vị hiểu rằng ý định của tôi chưa bao giờ là xem nhẹ vụ giết hại một thanh niên.”

Bà Erika Kirk nói trong buổi lễ tưởng niệm chồng rằng ông “muốn cứu những người trẻ, giống như người đã cướp đi sinh mạng của ông.”

“Đấng Cứu Thế của chúng ta đã phán, ‘Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm gì.’ Chàng trai trẻ đó… tôi tha thứ cho anh ta,” bà nói. “Tôi tha thứ cho anh ta vì đó là điều Chúa Christ đã làm, và đó là điều Charlie sẽ làm.”

Nhiều nhân vật công chúng và các nhà bình luận đã ca ngợi lời nói của bà trên mạng xã hội và các nền tảng truyền thông khác.

Theo tin từ Fox News ngày 24 tháng 9 năm 2025.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú