Truyền thông đưa tin, người dẫn chương trình Jimmy Kimmel của đài ABC đã bị “tạm đình chỉ” sau những bình luận gây tranh cãi liên quan đến vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Theo nguồn tin, quyết định này được đưa ra sau áp lực từ các đài liên kết của ABC trên toàn quốc, cùng với sự quan tâm của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC).
Trước khi bị gạch tên, Kimmel được cho là đã chuẩn bị một bài độc thoại vào thứ Tư, trong đó ông dự định công kích những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump, cho rằng họ đã “cố tình bóp méo” lời nói của ông. Tuy nhiên, đồng Chủ tịch Disney Entertainment Dana Walden, một đồng minh thân cận của Kimmel, đã khuyên rằng những phát biểu như vậy có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Vụ việc bắt đầu vào thứ Hai, khi Kimmel cáo buộc những người bảo thủ đang cố gắng gắn kết một “hệ tư tưởng cánh tả” cho nghi phạm Tyler Robinson, người bị cáo buộc ám sát Charlie Kirk. FBI và Thống đốc Utah Spencer Cox sau đó xác nhận Robinson có tư tưởng cánh tả. Kimmel được cho là không có ý định xin lỗi vì những phát ngôn của mình.
Quyết định gạch tên Kimmel được đưa ra sau khi Nexstar, chủ sở hữu của 32 đài liên kết ABC, tuyên bố sẽ tạm dừng phát sóng chương trình của ông. Tập đoàn Phát sóng Sinclair cũng làm theo, loại bỏ chương trình của ông khỏi các chi nhánh ABC và yêu cầu Kimmel xin lỗi. Vụ việc đã làm dấy lên một cuộc tranh luận trên toàn quốc về tự do ngôn luận và cáo buộc kiểm duyệt.
Theo Fox News, chương trình “Jimmy Kimmel Live!” đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về lượng người xem trong thập kỷ qua. Lượng người xem trung bình năm 2015 là 2,4 triệu, đến năm 2025, con số này chỉ còn 1,6 triệu.
Động thái này cho thấy những áp lực ngày càng tăng đối với các chương trình truyền hình, đặc biệt trong bối cảnh chính trị đầy phân cực của Hoa Kỳ. (Theo Fox News)