Ngôi sao truyền hình Jimmy Fallon, người dẫn chương trình The Tonight Show, đã có một màn xuất hiện bất ngờ khi mời Thị trưởng New York Zohran Mamdani lên sân khấu để tự mình đọc một câu đùa về thời tiết lạnh.
Fallon đã phải đối mặt với chỉ trích vì liên tục lặp lại một câu đùa về Thị trưởng Mamdani trong nhiều tập mà không thừa nhận việc dùng lại. Câu đùa này bắt đầu từ ngày 9 tháng 12, với nội dung: “Trời lạnh quá ở Thành phố New York sáng nay, lúc đi làm tôi thấy một nhà môi giới chứng khoán phố Wall đang ôm Zohran Mamdani.” Fallon đã lặp lại câu đùa này hoặc một biến thể của nó ít nhất hai lần khác trên chương trình.
Trong buổi ghi hình gần đây, Thị trưởng Mamdani đã bước ra sân khấu và đọc câu đùa thời tiết lạnh sau khi một cơn bão mùa đông lớn quét qua New York. “Trời lạnh quá ở New York, giá thuê nhà cũng tự đóng băng… Chúc mọi người ngủ ngon,” ông nói, ám chỉ đến lời hứa của mình về việc đóng băng giá thuê nhà, một mục tiêu chính trong chiến dịch tranh cử thị trưởng của ông.
Trước khi rời đi, thị trưởng đã kêu gọi người dân New York thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong thời tiết giá rét, và khuyên: “Nhưng nghiêm túc mà nói, hãy ở trong nhà. Giữ ấm. An toàn.”
Sự xuất hiện của Thị trưởng Mamdani diễn ra trong bối cảnh Thành phố New York đang đánh giá tác động của cơn bão mùa đông đã tàn phá khu vực vào cuối tuần. Các quan chức thành phố cho biết bão đã trút xuống hơn một foot tuyết ở một số khu vực và có liên quan đến ít nhất 10 ca tử vong.
Ông Mamdani đã đề cập đến các ca tử vong này trong một cuộc họp báo vào thứ Ba, nói rằng: “Chúng ta vẫn chưa biết liệu mọi trường hợp sẽ được xác định là hạ thân nhiệt hay không. Nhưng chúng ta cần mọi người dân New York cảnh giác, quan tâm đến những người hàng xóm của mình.” Bài báo này được cung cấp bởi Fox News.




























