Nữ ca sĩ Jessica Simpson, 45 tuổi, đang trải qua một giai đoạn tự khám phá bản thân đầy bất ngờ sau khi công khai việc chia tay với chồng, Eric Johnson, sau 10 năm chung sống. Theo chia sẻ với tạp chí People, Simpson cho biết cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch ban đầu.
“Tôi cảm thấy chúng ta cứ bị ám ảnh bởi những con số,” Simpson nói về tuổi tác. “Kiểu như, ‘Ồ, ở tuổi 45, tôi có nghĩ mình sẽ lại độc thân với ba đứa con không?’ Tuyệt đối không. Đó không phải là kế hoạch của tôi. Nhưng đó chỉ là một phần định mệnh đã dành cho tôi.”
Kể từ khi tuyên bố chia tay, Simpson đã phát hành dự án âm nhạc đầu tiên sau 15 năm. Cô chia sẻ: “Thời điểm này trong cuộc đời tôi, tôi được định sẵn để độc lập trong hành trình tự khám phá mà không cần bất kỳ sự phê phán, phán xét hay ý kiến nào từ người khác. Quan trọng là tôi phải quay về với chính mình, tự hào về con người đó, đến từ một nơi chân thật và dễ bị tổn thương, và biến nó thành giai điệu, cũng như áp dụng vào thương hiệu. Điều đó thật sự trao quyền cho tôi.”
Simpson và Johnson, người mà cô gặp qua một người bạn chung vào tháng 5 năm 2010, đã đính hôn sáu tháng sau đó. Cặp đôi chào đón hai con đầu lòng, Maxwell và Ace, trước khi kết hôn vào năm 2014. Con gái thứ ba, Birdie, chào đời năm 2019. Việc chia tay được báo trước khi Johnson bị bắt gặp không đeo nhẫn cưới vào tháng 11 năm 2024, trong khi Simpson bắt đầu chuẩn bị cho sự trở lại với âm nhạc.
Một nguồn tin tiết lộ với People rằng: “Cô ấy đang làm nhạc và chia sẻ thời gian giữa Los Angeles và Nashville. Eric dành toàn bộ thời gian ở L.A., nơi các con đi học. Jess và Eric rất sống cuộc đời riêng biệt của họ.”
Nữ ca sĩ từng làm dấy lên tin đồn ly hôn khi đăng tải trên Instagram về sự trở lại âm nhạc của mình, nơi cô “khai quật lại phép màu độc nhất của mình.” Cô còn chia sẻ thêm: “Sự trở lại này là vì bản thân. Đó là một lời xin lỗi với chính tôi vì đã chấp nhận mọi thứ tôi không xứng đáng.”. Bài viết được ghi nhận theo Fox News ngày 21 tháng 10 năm 2025.