Cựu minh tinh phim người lớn Jenna Jameson cho biết cô đang trên một sứ mệnh tôn giáo để giúp mọi người tìm thấy Chúa Jesus sau khi chịu phép rửa tội. Bà Jameson đã trải lòng về sự cứu rỗi của mình, nhìn lại những lựa chọn nghề nghiệp trong quá khứ.
“Sau nhiều thập kỷ được biết đến với cơ thể và tội lỗi của mình, tôi đã chịu phép rửa tội và giúp đỡ những người khác tìm thấy Chúa Jesus. Bà Jameson đã chọn âm nhạc đi kèm với video có nội dung ‘Đổi phe’.”
Người đại diện của bà Jameson nói với Fox News Digital: “Jenna đang công khai và tự hào về con đường của mình với Chúa Jesus Christ. Bà tin rằng việc tuyên bố mạnh mẽ tình yêu của mình dành cho Ngài đang giúp mở mắt cho rất nhiều người về sự thật rằng không ai là không thể chuộc tội.”
Bà Jameson từng chuyển sang đạo Do Thái vào năm 2015, trong mối quan hệ với doanh nhân người Israel Lior Bitton. Hai người đã đính hôn vào thời điểm đó nhưng cuối cùng đã chia tay sau nhiều năm.
Ngôi sao phim người lớn một thời này thường xuyên chia sẻ niềm tin tôn giáo của mình trên mạng xã hội.
Có thời điểm, bà đã rời Twitter (nay là X) vì những bình luận bài Do Thái và các cuộc tấn công nhắm vào sự tỉnh táo của mình. Bà Jameson đã cam kết cai nghiện trong những năm cuối thập niên 2010 sau nhiều năm vật lộn với chứng nghiện và chấn thương, bà ăn mừng bốn năm tỉnh táo vào năm 2019.
Bà Jameson đã vươn lên nổi tiếng vào những năm 1990 với tư cách là một nữ diễn viên phim người lớn. Sau khi trở thành một trong những ngôi sao phim được nhận dạng nhất trong ngành, bà đã ra mắt Club Jenna. Cuối cùng, bà Jameson chuyển sang ngành truyền hình và điện ảnh chính thống. Bà xuất hiện trong các bộ phim như “Private Parts,” “How to Make Love to a Woman” và “Zombie Strippers.” Bà Jameson cũng đã xuất bản cuốn hồi ký “How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale.”
Sau đó, bà Jameson hoàn toàn thay đổi trọng tâm, lựa chọn làm mẹ, cai nghiện và tái tạo bản thân thay vì sự nghiệp phim người lớn trước đây của mình. Thông tin được đăng tải trên Fox News.

































