Nam ca sĩ nhạc đồng quê Jelly Roll đã thừa nhận tình trạng “đồ ngốc miền quê” của mình khi đối mặt với câu hỏi về chính trị sau Lễ trao giải Grammy. Thay vì bàn luận về các vấn đề thời sự, anh đã chọn cách ca ngợi Chúa và vợ mình, Bunnie XO, khi nhận giải Grammy cho hạng mục Album Đồng quê Đương đại xuất sắc nhất.
Jelly Roll, tên thật là Jason DeFord, đã chia sẻ với phóng viên rằng anh không muốn bình luận về tình hình đất nước vì anh cảm thấy mình không đủ kiến thức. Anh cho biết: “Tôi là một kẻ miền quê ngu ngốc, tôi chưa xem đủ… Tôi đã không dùng điện thoại trong 18 tháng.” Anh giải thích rằng tuổi thơ lớn lên trong một gia đình có mẹ nghiện ngập đã khiến anh “mất kết nối” với thế giới bên ngoài và không nhận thức được chính trị cho đến khi vào tù ở độ tuổi ngoài 20.
Dù tránh né các vấn đề chính trị tại hậu trường, trong bài phát biểu nhận giải, Jelly Roll đã khẳng định: “Chúa không thuộc về bất kỳ đảng phái chính trị nào.” Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến vợ và niềm tin vào Chúa đã giúp anh thay đổi cuộc đời, tránh khỏi con đường tù tội hoặc tự sát. Lời phát biểu này đã nhận được sự tán thưởng từ nhiều người xem trên mạng xã hội, những người coi đó là một “khoảnh khắc mạnh mẽ” thể hiện đức tin, sự biết ơn và hy vọng vào sự cứu rỗi.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều. Một số người xem bày tỏ sự hoài nghi về sự chân thành của bài phát biểu, cho rằng “căn phòng đầy những người hoàn toàn trái ngược với lời Chúa lại bùng nổ khi Ngài được nhắc đến.” Một người dùng trên X (trước đây là Twitter) bình luận: “Căn phòng đầy những kẻ tự phục vụ, trả tiền cho tôi và tôi sẽ là người tuyên truyền cho các người bởi vì nó không ảnh hưởng đến lối sống của tôi, những kẻ đạo đức giả.”
Trong bộ phim tài liệu năm 2023 “Jelly Roll: Save Me”, anh đã tiết lộ mình từng vào tù 40 lần vì nhiều tội danh khác nhau, trong đó có tội cướp có vũ trang và tàng trữ ma túy để bán khi mới 16 tuổi. Anh đã phải thụ án hơn một năm tù và bảy năm quản chế.
Bài viết được tổng hợp từ nguồn tin của Fox News.
































