Nghệ sĩ nhạc đồng quê được đề cử giải Grammy, Jelly Roll, đã lên tiếng về trải nghiệm không mấy dễ chịu tại một cửa tiệm Louis Vuitton ở Sydney, Úc. Anh cho biết các nhân viên đã đối xử với anh như một “tội phạm”, khiến anh cảm thấy bị soi xét và đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài.
Jelly Roll, tên thật Jason Bradley DeFord, chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh chưa bao giờ bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ đến thế kể từ khi còn là một tội phạm thực sự. Sự việc này làm dấy lên cuộc thảo luận về định kiến xã hội và cách mà quá khứ có thể ảnh hưởng đến cách một người được đối xử, ngay cả khi họ đã thay đổi.
Nghệ sĩ này nổi tiếng với việc công khai về quá khứ đầy biến động của mình, bao gồm việc bị bắt năm 16 tuổi vì tội cướp có vũ trang và tàng trữ với ý định bán ma túy. Anh đã phải ngồi tù hơn một năm và chịu án quản chế bảy năm. Trong một cuộc phỏng vấn với Billboard năm 2023, Jelly Roll thừa nhận đó là một “tội ác ghê tởm” và bày tỏ lòng biết ơn vì không ai bị thương.
Anh cũng từng chia sẻ trên “Sunday TODAY with Willie Geist” rằng sự ra đời của con gái là động lực chính giúp anh từ bỏ cuộc sống cũ, khi đang ở trong tù và không có gì trong tay. Anh nói, “Tôi là phần tử thấp kém nhất trong xã hội. Tôi là một kẻ buôn ma túy. Tôi là một con người tệ hại. Và tôi nhận ra rằng mình phải thay đổi.”
Jelly Roll tin rằng những trải nghiệm trong quá khứ đã tôi luyện anh, giúp anh tìm thấy tiếng nói của mình và sức mạnh để vượt qua khó khăn. Anh mong muốn dùng âm nhạc và câu chuyện của mình để giúp đỡ những người khác, theo tin từ Fox News Digital ngày 5 tháng 11 năm 2025.

































