Theo các tài liệu được công bố, Jeffrey Epstein, một nhân vật tai tiếng bị giới thượng lưu xa lánh sau khi bị kết án về tội dụ dỗ trẻ vị thành niên, đã cảm thấy thất vọng vào năm 2011 vì cho rằng người bạn cũ của mình, Tổng Thống Donald Trump, đã thoát khỏi sự soi xét của dư luận trong khi vụ bê bối lạm dụng tình dục của Epstein bùng nổ.
Epstein đã viết trong một email gửi cho cộng sự lâu năm Ghislaine Maxwell vào tháng 4 năm 2011 rằng: “Tôi muốn bạn nhận ra rằng con chó không sủa đó chính là Trump.” Epstein lưu ý rằng Trump đã “dành nhiều giờ tại nhà tôi” với Virginia Giuffre, một trong những phụ nữ nổi bật lên tiếng về việc bị nhà tài chính này lạm dụng.
Những trao đổi này, được Ủy ban Giám sát Hạ viện thu thập từ tài sản của Epstein, nằm trong số hơn 20.000 tài liệu được công bố tuần này, làm nổi bật hơn mối quan hệ giữa hai người. Hàng loạt email trong kho tài liệu này ghi lại sự ám ảnh của Epstein đối với Trump khi Epstein lao vào bê bối và hàng xóm của ông ta ở Palm Beach thăng tiến lên chức vụ Tổng thống.
Epstein được cho là đang ở giai đoạn tồi tệ khi gửi tin nhắn cho Maxwell sau khi thụ án tù ở Florida. Những email này, được công bố bởi đảng Dân chủ, dường như ám chỉ rằng Tổng thống biết về lối sống trụy lạc của Epstein và các nạn nhân trẻ tuổi của ông ta. Đáp lại, đảng Cộng hòa đã công bố hàng ngàn tệp kỹ thuật số của Epstein, tiết lộ danh tính của Giuffre trong tin nhắn năm 2011, vốn đã bị đảng Dân chủ che mờ trước đó.
Tổng Thống Trump từ lâu đã phủ nhận bất kỳ hành vi lạm dụng nào và tuyên bố đã ngừng nói chuyện với Epstein vào đầu những năm 2000 do tranh chấp liên quan đến bất động sản. Tuy nhiên, kho email này cho thấy Epstein đã giữ mối liên hệ và có vẻ như tin rằng mình nắm giữ những thông tin bất lợi về Tổng Thống Trump.
Nguồn tin từ New York Daily News cho biết, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
































