Những tài liệu mới công bố cho thấy tài chính gia tai tiếng Jeffrey Epstein đã tìm đến nhà ngôn ngữ học Noam Chomsky để xin lời khuyên về cách đối phó với những bài báo mà ông gọi là “thối nát” về các cáo buộc liên quan đến buôn bán tình dục. Trong các email trao đổi vào tháng 2 năm 2019, Epstein đã hỏi liệu ông có nên “tự bào chữa” hay “cố gắng phớt lờ” truyền thông.
Một phản hồi được cho là của Chomsky đã bày tỏ sự tiếc nuối về “cách tồi tệ” mà Epstein bị đối xử và “sự cuồng loạn đã phát triển về vấn đề lạm dụng phụ nữ”. Một email được cho là từ Chomsky có đoạn: “Thật đau lòng khi nói ra, nhưng tôi nghĩ cách tốt nhất để tiến hành là phớt lờ nó”.
Những trao đổi này nằm trong số các tài liệu mới nhất được công bố từ cuộc điều tra của chính phủ Hoa Kỳ về Epstein. Epstein bị bắt vào tháng 7 năm 2019 và được tìm thấy đã chết trong xà lim nhà tù ở New York vào tháng 8 cùng năm, trong khi chờ xét xử về các tội danh buôn bán tình dục.
Vào năm 2023, Noam Chomsky, 97 tuổi, đã nói với tờ Wall Street Journal về mối quan hệ của ông với Epstein: “Phản ứng đầu tiên là việc đó không liên quan đến công việc của bạn. Hoặc bất kỳ ai. Thứ hai là tôi biết ông ấy và chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau”.
Email của Epstein gửi cho Chomsky được đưa ra sau khi tờ Miami Hearld công bố một loạt các bài báo điều tra về Epstein và thỏa thuận nhận tội mà ông đạt được để tránh các cáo buộc liên bang về buôn bán tình dục vào năm 2008. Theo BBC.



























