Jason Kelce, ngôi sao bóng bầu dục NFL, bày tỏ sự chán ngán với các màn trình diễn chó bắt đĩa trong giờ nghỉ giữa hiệp của các trận đấu. Theo Kelce, những tiết mục này đã trở nên nhàm chán và cần có sự sáng tạo hơn.
Trong một tập gần đây của chương trình “New Heights”, Kelce, 38 tuổi, đã thẳng thắn bày tỏ: “Nếu tôi còn phải xem một con chó bắt đĩa nữa, tôi sẽ tự tử”. Anh cho rằng những màn trình diễn này không còn gì thú vị, thậm chí còn thua xa việc xem một người bình thường chơi với chó ở công viên.
Tuy nhiên, không phải tất cả các chương trình biểu diễn với chó đều không đáng xem. Trong một trận đấu năm 2019, một chú chó tên là Eurie đã lập kỷ lục thế giới về cú bắt đĩa xa nhất, với khoảng cách 83 yard. Jason Kelce rất thích các sự kiện như vậy, nhưng em trai của anh, Travis Kelce, lại không mấy hứng thú. Travis cho rằng các màn biểu diễn chó bắt đĩa cũng tương tự như việc xem các chú cừu con tham gia các cuộc thi cưỡi cừu.
Jason Kelce nhấn mạnh rằng anh chỉ mong muốn các chương trình giải trí trong giờ nghỉ giữa hiệp trở nên hấp dẫn hơn, và không nhất thiết phải là những màn biểu diễn nguy hiểm. Tin tức được cập nhật từ Fox News.






































