Bà Jane Goodall, người nổi tiếng thế giới với công trình tiên phong nghiên cứu tinh tinh tại vùng đất ngày nay là Tanzania và là một nhà bảo tồn lâu năm, đã qua đời, theo một tuyên bố từ Viện Jane Goodall. Bà hưởng thọ 91 tuổi.
Bà qua đời vì nguyên nhân tự nhiên, theo tuyên bố, trong lúc đang ở California cho một chuyến diễn thuyết.
“Những khám phá của Tiến sĩ Goodall với tư cách là một nhà ethologist đã cách mạng hóa khoa học, và bà là một người ủng hộ không mệt mỏi cho việc bảo vệ và phục hồi thế giới tự nhiên của chúng ta,” Viện cho biết trong tuyên bố của mình.
Bà Goodall tiếp tục làm việc để bảo vệ tinh tinh khỏi nguy cơ tuyệt chủng cho đến khi qua đời. Là một phần của chiến dịch đó, bà tin rằng việc cải thiện cuộc sống của người dân địa phương là cần thiết, chủ yếu thông qua các chương trình chống nghèo đói và giáo dục thanh thiếu niên thông qua Viện Jane Goodall, và bà đã nói về các vấn đề môi trường mà hành tinh đang đối mặt khi bà đi khắp thế giới.
Bà Goodall đã dành hơn 60 năm để nghiên cứu tinh tinh, tập trung vào các mối quan hệ gia đình và xã hội của chúng. Bà 26 tuổi khi rời Anh đến vùng đất ngày nay là Tanzania vào tháng 7 năm 1960. Bà bước vào rừng ở Vườn quốc gia Gombe Stream chỉ với một cuốn sổ tay và ống nhòm, theo Viện Jane Goodall.
Được biết đến với sự lạc quan, bà đã viết cuốn sách “The Book of Hope: A Survival Guide for Trying Times” (Cuốn sách Hy vọng: Hướng dẫn Sinh tồn cho Thời kỳ Khó khăn) vào năm 2021 cùng với Douglas Abrams. Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times cùng năm đó, bà thừa nhận những mối đe dọa từ biến đổi khí hậu và sự suy giảm đa dạng sinh học nhưng cảnh báo rằng con người không thể trở nên thờ ơ.
Về hình ảnh hy vọng của mình, bà nói: “Nó giống như một đường hầm rất tối đầy chướng ngại vật, nhưng ngay cuối đường, có một ánh sáng nhỏ đang lóe lên. Và để đến được ánh sáng nhỏ đó, bạn phải chiến đấu để đến đó. Điều đó sẽ không xảy ra trừ khi bạn nỗ lực.”. Bà tin rằng mọi người đều có vai trò để đóng góp vào việc cải thiện Trái Đất, dù nhỏ bé đến đâu. Bà đã nói với The New York Times rằng những người trẻ tuổi rất nhiệt huyết trong việc mang lại một tương lai tốt đẹp hơn, dù là trồng cây, quyên góp tiền cho nạn nhân bão hay cứu những con gấu túi.
Bà cũng không né tránh cái chết. Trong cuốn sách của mình, bà đã đưa vào một chương có tên “Cuộc phiêu lưu tuyệt vời tiếp theo của Jane”, đó là cái chết. Từ những trải nghiệm của riêng mình, bà tin rằng có “điều gì đó” sau khi chết. “Và nếu điều đó đúng, thì tôi không thể nghĩ ra một cuộc phiêu lưu vĩ đại hơn là khám phá xem có gì ở đó,” bà nói. “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”
Khi 89 tuổi vào tháng 6 năm 2023, bà đã đến thăm Trung tâm Khoa học Arizona để ra mắt bộ phim tài liệu “Reasons for Hope” (Lý do của Hy vọng).
Được hỏi liệu có điều gì trong sự nghiệp mà bà hối tiếc vì chưa làm được không, Phoenix Magazine đưa tin bà đã trả lời: “Những điều tôi muốn làm, tôi không thể làm bây giờ, nên không có ý nghĩa gì. Giống như leo núi ở Papua New Guinea. Không có gì tôi cảm thấy mình sẽ không trọn vẹn nếu thiếu nó.”.
Khi bà Goodall lần đầu tiên bước vào rừng Gombe, thế giới biết rất ít về tinh tinh và sự gần gũi di truyền của chúng với con người. “Bà ấy đã áp dụng một cách tiếp cận độc đáo trong nghiên cứu thực địa của mình, tự mình hòa mình vào môi trường sống và cuộc sống của chúng để trải nghiệm xã hội phức tạp của chúng như một người hàng xóm thay vì một người quan sát từ xa và hiểu chúng không chỉ như một loài, mà còn như những cá thể có cảm xúc và mối quan hệ lâu dài,” theo Viện Jane Goodall.
Bà Goodall đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Templeton năm 2021, Huy chương Tanzania, Huy chương Hubbard của Hiệp hội Địa lý Quốc gia, Giải thưởng Kyoto của Nhật Bản, Huy chương Benjamin Franklin về Khoa học Sự sống, Huy chương Kỷ niệm 60 năm UNESCO, Giải thưởng Gandhi/King về Bất bạo động và Huân chương Danh dự Pháp. Bà được phong tước Dame of the British Empire trong một buổi lễ năm 2004 tại Cung điện Buckingham và từng là Sứ giả Hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Trong podcast của mình, The Jane Goodall Hopecast, bà đã hướng sự quan sát sâu sắc của mình sang các chủ đề mới: con người. Khách mời của bà trải dài từ nhà văn Margaret Atwood đến Azzedine Downes, chủ tịch và giám đốc điều hành của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Động vật Hoang dã, với người mà bà đã nói về bảo tồn động vật hoang dã, đại dịch coronavirus và mối liên hệ của con người với thế giới tự nhiên.
Theo tin từ NBC Philadelphia, bà Goodall sinh ra ở London vào ngày 3 tháng 4 năm 1934. Theo tiểu sử của bà, bà đã bị cuốn hút bởi động vật hoang dã châu Phi từ thời thơ ấu sau khi khám phá những câu chuyện về Tarzan và Tiến sĩ Doolittle. Bà đến Kenya năm 1957 đến trang trại của một người bạn gia đình và ở đó gặp nhà cổ nhân chủng học Tiến sĩ Louis Leakey. Nghiên cứu tiên phong của bà về tinh tinh là theo lời mời của ông.
Vào năm 1960, bà phát hiện ra rằng tinh tinh chế tạo và sử dụng công cụ, một bước tiến quan trọng, theo Viện Jane Goodall. Quan sát đó “đã cách mạng hóa thế giới linh trưởng học và định nghĩa lại mối quan hệ giữa con người và phần còn lại của vương quốc động vật,” theo tiểu sử của bà.
Bà thành lập Viện Jane Goodall vào năm 1977. Chương trình Roots & Shoots của viện, được thành lập vào năm 1991, giúp thúc đẩy các phương pháp tốt nhất về phúc lợi động vật và các ứng dụng khoa học và công nghệ.
Trước đại dịch coronavirus, bà Goodall đã đi du lịch khoảng 300 ngày mỗi năm để nói về những mối nguy hiểm đối với tinh tinh và các cuộc khủng hoảng môi trường khác, cũng như lý do tại sao bà cảm thấy hy vọng. Bà nhấn mạnh những nguy hiểm của việc lây truyền bệnh từ động vật sang người và sự mất cân bằng của con người với thế giới tự nhiên, như đã được minh chứng qua COVID-19.
Bà Goodall là phát ngôn viên quốc tế cho Chiến dịch Ngàn cây của Diễn đàn Kinh tế Thế giới với Marc Benioff, chiến dịch này bắt đầu vào tháng 2 năm 2020.
Bà Goodall là chủ đề của một số phim tài liệu truyền hình, trong số đó có phim năm 2002 có tên “Jane Goodall’s Wild Chimpanzees” (Tinh tinh hoang dã của Jane Goodall), phim tài liệu năm 2010 “Jane’s Journey” (Hành trình của Jane) và phim tài liệu của National Geographic năm 2017, “JANE”.
Bà Goodall đã kết hôn hai lần, lần đầu với Nam tước Hugo van Lawick, bà đã ly hôn, và sau đó là Ngài Derek Bryceson, một thành viên Quốc hội Anh, người đã qua đời trước đó. Bà có một con trai, Hugo Erick Louis van Lawick.






































