Nhà linh trưởng học huyền thoại Jane Goodall đã có những đóng góp ý nghĩa tại Sở thú Oakland, định hình sự hiểu biết về loài tinh tinh và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Bà đã qua đời ở tuổi 91, để lại một di sản lâu dài trong lĩnh vực bảo tồn.
Ông Nik Dehejia, Giám đốc Điều hành Sở thú Oakland, cho biết tin tức về sự ra đi của bà Jane Goodall vào ngày thứ Tư tuần qua đã khiến ông vô cùng xúc động. Bà Goodall, người nổi tiếng với những nghiên cứu tiên phong về loài tinh tinh, đã nhiều lần ghé thăm Sở thú Oakland, trong đó lần cuối là vào năm 2022. Chuyến thăm này không chỉ truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân viên sở thú mà còn khơi dậy niềm đam mê với ngành nhân chủng học ở các bạn trẻ.
Đóng góp của bà Jane Goodall còn hiện hữu qua các chương trình tại sở thú, đặc biệt là chương trình “Teen Wild Guides” dành cho thanh thiếu niên, được xem là một nhánh phát triển từ chương trình “Roots and Shoots” của bà. Chương trình này khuyến khích những người trẻ tuổi học hỏi và tham gia vào các hoạt động bảo tồn.
Ông Gregg Chavaria, một cư dân Walnut Creek, đã có cơ hội trải qua một mùa hè làm việc cùng bà Goodall tại Tanzania vào năm 1993. Ông chia sẻ về việc bà đã chuẩn bị những tập tài liệu nhỏ để giúp trẻ em địa phương tìm hiểu về việc trở thành những người chăm sóc đất đai tốt hơn, kiến thức về biến đổi khí hậu, sự bền vững môi trường, và quan trọng nhất là cách trở thành một con người tốt.
Tình bạn kéo dài hàng thập kỷ giữa ông Chavaria và bà Goodall đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết sách. Ông Chavaria bày tỏ sự tiếc nuối khi thế giới sẽ bớt đi một ánh sáng rực rỡ khi bà Goodall ra đi, nhưng tin tưởng rằng di sản của bà sẽ còn tiếp tục lan tỏa trong nhiều năm tới. Theo tin từ ABC News, bà Goodall đã để lại một dấu ấn sâu sắc trên thế giới, và di sản của bà chắc chắn sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sau này.