Diễn viên James Van Der Beek, nổi tiếng với vai Dawson Leery trong loạt phim “Dawson’s Creek”, đã buộc phải rút khỏi buổi tái ngộ của dàn diễn viên gốc cho một sự kiện từ thiện vào ngày 22 tháng 9 do vấn đề sức khỏe. Nam diễn viên chia sẻ trên Instagram rằng anh đã bị hai loại virus đường ruột tấn công, khiến anh “sụp đổ” và không thể tham dự.
Việc vắng mặt này diễn ra trong bối cảnh Van Der Beek vẫn đang tiếp tục cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư mà anh công khai vào năm 2023. Anh cho biết mình rất đau lòng vì không thể có mặt để cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ anh và chung tay chống lại ung thư.
Lin-Manuel Miranda sẽ thay thế Van Der Beek trong buổi đọc kịch bản. Van Der Beek bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Miranda và cho rằng anh là một sự thay thế “vượt quá mong đợi”.
Nam diễn viên tiết lộ vào tháng 8 năm 2023 rằng anh được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 3. Anh chỉ công khai về căn bệnh của mình một năm sau đó. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Van Der Beek chia sẻ rằng anh không hề có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nào và đã hoàn toàn bất ngờ với chẩn đoán, bởi anh là người khỏe mạnh và có thể lực tốt.
Ở tuổi 48, Van Der Beek cho biết anh nhận ra mình đã bỏ lỡ độ tuổi khuyến nghị bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng (hiện nay là 45 tuổi). Hiện tại, nam diễn viên cho biết anh đang ở trong “giai đoạn phục hồi” và cảm thấy “nhìn thấy đích đến”. Tin tức này được đăng tải bởi Fox News vào ngày 22 tháng 9 năm 2025.