Diễn viên James Van Der Beek, 48 tuổi, đang bán đấu giá các kỷ vật từ bộ phim nổi tiếng “Dawson’s Creek” và “Varsity Blues” để trang trải chi phí y tế trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư đại trực tràng giai đoạn 3.
Nam diễn viên hợp tác với nhà đấu giá Propstore tại London để bán các đạo cụ và trang phục từ sự nghiệp diễn xuất của mình. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán các hóa đơn chữa trị, theo tạp chí People đưa tin. Buổi đấu giá dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12.
Trong số các món đồ được đem bán có sợi dây chuyền mà nhân vật Dawson đã tặng cho Joey trong phim, ước tính có thể đạt từ 26.400 đến 52.800 đô la Mỹ. Bộ trang phục của Van Der Beek trong tập đầu của “Dawson’s Creek” năm 1998 cũng được dự đoán sẽ bán với giá gần 4.000 đô la Mỹ.
Từ bộ phim “Varsity Blues” (1999), ông cũng bán chiếc mũ của đội West Canaan Coyotes và đôi giày Reebok.
Ông Van Der Beek được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng vào tháng 8 năm 2023 và công khai tình trạng bệnh của mình vào tháng 11 năm ngoái. Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ ba được chẩn đoán ở cả nam và nữ tại Hoa Kỳ, theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, chi phí điều trị ung thư đại trực tràng đứng thứ hai trong số các loại ung thư.
Ông Van Der Beek và vợ Kimberly có sáu người con. Ông chia sẻ rằng dù có chút hoài niệm khi chia tay những món đồ này, ông cảm thấy vui khi có thể chia sẻ chúng với những người đã ủng hộ công việc của ông trong suốt nhiều năm qua.
Nguồn tin từ People cho biết.

































