Jake Paul đã có chiến thắng единогласным trước cựu vô địch hạng trung Julio César Chávez Jr. tại Anaheim, California. Tuy nhiên, sau trận đấu, Paul đã không ngần ngại đáp trả những tiếng la ó từ đám đông bằng những lời lẽ gay gắt.
“Tất cả những tiếng la ó chỉ là lời nói, hành động mạnh hơn lời nói. Tất cả các bạn im đi!” Paul nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, đồng thời có những cử chỉ chế nhạo đám đông. “Tôi rất ‘hip’, tôi thực sự ‘hip’, tôi vừa đánh bại con trai của các bạn, thật dễ dàng. Chờ đến khi tôi ‘bốc’ hơn nữa đi!”
Paul (12-1, 7 KOs) đã chấp nhận rủi ro lớn nhất trong sự nghiệp quyền anh của mình khi đối mặt với đối thủ đáng gờm nhất là Chávez (54-7-2), người 39 tuổi, trước sự cổ vũ nhiệt tình của đám đông ủng hộ Chávez ở Nam California.
Trận đấu diễn ra không mấy kịch tính khi Chávez thể hiện sự thiếu sức sống và ít tung ra các cú đấm cho đến tận hiệp thứ tư. Dù có người cha nổi tiếng la hét giận dữ bên ngoài sàn đấu, Chávez vẫn thi đấu một cách dè dặt và yếu ớt trước Paul, người đã kiên nhẫn kiểm soát sàn đấu và tung ra đủ số cú đấm để giành chiến thắng.
Các giám khảo đã chấm điểm 99-91, 98-92 và 97-93 nghiêng về Paul. Hãng tin Associated Press cũng đồng tình với kết quả 97-93 cho Paul.
Chávez thừa nhận đã thua trong năm hiệp đầu và cố gắng giành chiến thắng ở những hiệp cuối. Ông cũng khen Paul mạnh mẽ và là một võ sĩ giỏi trong ba, bốn hiệp đầu, nhưng sau đó cảm thấy Paul đã mệt mỏi. Chávez cho rằng Paul chưa sẵn sàng cho các nhà vô địch, nhưng là một võ sĩ giỏi.
Theo Fox News, Chávez, người chỉ thi đấu một lần kể từ năm 2021, được biết đến nhiều nhất vì đã không tận dụng tối đa tiềm năng di truyền từ người cha của mình. Tuy nhiên, ông vẫn là võ sĩ đáng tin cậy nhất so với Paul, người đã có 5 năm rưỡi và 13 trận đấu trong sự nghiệp quyền anh.
Nguồn: Fox News