SIDOARJO, Indonesia – Hàng chục học sinh vẫn đang kẹt lại dưới đống đổ nát của một trường nội trú Hồi giáo tại Sidoarjo, tỉnh Đông Java, Indonesia, gần hai ngày sau khi tòa nhà sập bất ngờ. Các giới chức cho biết, dựa trên hồ sơ điểm danh và báo cáo từ các gia đình lo lắng, ít nhất 91 học sinh vẫn còn bị mắc kẹt.
Vụ việc xảy ra vào sáng Thứ Tư khi hơn 300 nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu các nạn nhân. Tòa nhà bị sập vào chiều Thứ Hai, khi hàng trăm học sinh, chủ yếu là nam giới tuổi teen, đang cầu nguyện tại một phòng cầu nguyện của trường Hồi giáo al Khoziny, một ngôi trường có lịch sử lâu đời đang trong quá trình mở rộng trái phép.
Đến nay, ít nhất ba học sinh đã được xác nhận thiệt mạng và 100 em khác bị thương, nhiều em bị chấn thương đầu và gãy xương. Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia đã điều chỉnh số người bị chôn vùi dưới đống đổ nát lên 91 vào cuối ngày Thứ Ba, từ con số 38 trước đó.
Cơ quan này cũng cho biết ít nhất sáu em nhỏ vẫn còn sống sót dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do những tấm bê tông và các phần nặng, không ổn định khác của tòa nhà. Dù có thiết bị hạng nặng, nhưng chúng không được sử dụng vì lo ngại có thể gây sập thêm.
Lực lượng cứu hộ đang truyền oxy, nước và thức ăn qua các khe hở hẹp để duy trì sự sống cho những em vẫn bị mắc kẹt. Các học sinh đa phần là nam giới từ lớp bảy đến lớp 12, trong độ tuổi từ 12 đến 18. Các nữ sinh may mắn cầu nguyện ở một khu vực khác của tòa nhà và đã thoát nạn, theo lời kể của những người sống sót.
Phòng cầu nguyện trước đây chỉ có hai tầng, nhưng hai tầng nữa đang được xây dựng mà không có giấy phép, theo chính quyền địa phương. Cảnh sát cho biết nền móng cũ của tòa nhà dường như không thể chịu được trọng lượng của hai tầng bê tông mới và đã sập trong quá trình đổ bê tông, theo tin từ ABC News.