Ít nhất 43 người thiệt mạng vì lũ lụt ở Texas

Ít nhất 43 người thiệt mạng vì lũ lụt ở Texas

Ít nhất 43 người đã thiệt mạng tại khu vực Trung tâm Texas sau trận lũ quét tàn khốc vào thứ Sáu tuần trước, cuốn trôi xe cộ và nhà cửa tại Hạt Kerr.

Cảnh sát trưởng Hạt Kerr, ông Larry Leitha, cho biết vào thứ Bảy rằng 28 người lớn và 15 trẻ em đã được tìm thấy. Trong số này, 12 người vẫn chưa được nhận dạng.

Được biết, có 27 thiếu nữ đến từ một trại hè Cơ Đốc giáo nằm dọc Sông Guadalupe đã mất tích.

Các nhà chức trách vẫn chưa công bố con số chính xác về những người còn mất tích khi các nỗ lực tìm kiếm vẫn tiếp diễn vào Chủ Nhật.

Thống đốc Greg Abbott đã kêu gọi một “Ngày Cầu nguyện” vào Chủ Nhật, bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đến các gia đình bị ảnh hưởng.

“Người dân Texas nổi tiếng với đức tin, sức mạnh và sự kiên cường của họ,” ông Abbott nói. “Ngay cả khi lũ lụt hoành hành, những người hàng xóm đã lao vào giải cứu, an ủi và mang lại hy vọng. Trong thời điểm mất mát, chúng ta hướng về Chúa để được an ủi, chữa lành và sức mạnh. Tôi kêu gọi mọi người dân Texas cùng tôi cầu nguyện trong ngày Chủ Nhật này – cho những sinh mạng đã mất, cho những người vẫn còn mất tích, cho sự phục hồi của cộng đồng chúng ta, và cho sự an toàn của những người đi đầu trong công tác cứu hộ.”

Theo tin từ Fox 7 Austin ngày 6 tháng 7 năm 2025, các quan chức dự kiến sẽ cung cấp thông tin cập nhật về các nỗ lực cứu hộ trong suốt ngày Chủ Nhật.


follow nhận tin mới