DUBAI, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – Theo các nhà hoạt động, số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Iran đã lên tới ít nhất 35 người vào thứ Ba, 5/1/2026, khi các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Con số này được đưa ra bởi Cơ quan Thông tấn các nhà hoạt động nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết hơn 1.200 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình, đã diễn ra hơn một tuần.
Theo nguồn tin, 29 người biểu tình, 4 trẻ em và 2 thành viên lực lượng an ninh Iran đã thiệt mạng. Các cuộc biểu tình đã lan rộng đến hơn 250 địa điểm tại 27 trong số 31 tỉnh của Iran.
Sự gia tăng số người thiệt mạng có thể dẫn đến sự can thiệp của Hoa Kỳ. Tổng Thống Donald Trump đã cảnh báo Iran vào thứ Sáu rằng nếu Tehran “cố tình giết hại những người biểu tình ôn hòa”, Hoa Kỳ “sẽ đến giải cứu họ”.
Tuy nhiên, các bình luận của Tổng Thống Trump đã gây ra một phản ứng giận dữ ngay lập tức, với các quan chức trong chính quyền Iran đe dọa sẽ nhắm vào quân đội Mỹ ở Trung Đông. Những bình luận này càng trở nên quan trọng sau khi quân đội Hoa Kỳ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, một đồng minh lâu năm của Tehran.
Các cuộc biểu tình đã trở thành lớn nhất ở Iran kể từ năm 2022, khi cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi, trong khi bị cảnh sát giam giữ đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn chưa lan rộng và dữ dội như những cuộc biểu tình xung quanh cái chết của Amini, người bị bắt vì không đội hijab, hoặc khăn trùm đầu, theo ý muốn của chính quyền.
Iran đã phải đối mặt với nhiều vòng biểu tình trên toàn quốc trong những năm gần đây. Khi các lệnh trừng phạt được thắt chặt và Iran gặp khó khăn sau cuộc chiến 12 ngày với Israel, đồng Rial của nước này đã sụp đổ vào tháng 12, đạt mức 1,4 triệu so với 1 USD. Các cuộc biểu tình bắt đầu ngay sau đó.
Việc hiểu rõ quy mô của vòng biểu tình mới nhất này đã gặp nhiều khó khăn. Truyền thông nhà nước Iran cung cấp rất ít thông tin về các cuộc biểu tình. Các video trực tuyến chỉ đưa ra những hình ảnh ngắn ngủi, rung lắc về người dân trên đường phố hoặc âm thanh của tiếng súng. Các nhà báo ở Iran cũng phải đối mặt với những hạn chế trong việc đưa tin, chẳng hạn như yêu cầu xin phép để đi lại trong nước, cũng như bị chính quyền quấy rối hoặc bắt giữ.
Tuy nhiên, các cuộc biểu tình dường như không dừng lại, ngay cả sau khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei hôm thứ Bảy tuyên bố “những kẻ gây rối phải bị trừng trị”.
Tin từ ABC News.






























