Ít nhất 34 người đã thiệt mạng trên khắp Dải Gaza do các cuộc không kích của Israel, theo các nhân viên y tế, trong bối cảnh người Palestine đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng và các triển vọng ngừng bắn đang tiến gần hơn.
Các cuộc không kích bắt đầu vào tối thứ Sáu và kéo dài sang sáng thứ Bảy, trong đó có 12 người thiệt mạng tại Sân vận động Palestine ở Thành phố Gaza, nơi đang tạm trú cho những người di tản, và tám người khác sống trong các căn hộ, theo các nhân viên bệnh viện Shifa nơi thi thể được đưa đến. Sáu người khác đã thiệt mạng ở miền Nam Gaza khi một vụ ném bom trúng vào lều của họ ở Muwasi, theo bệnh viện.
Các cuộc không kích diễn ra khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong tuần tới. Khi trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu, Tổng thống nói: “Chúng tôi đang làm việc với Gaza và cố gắng giải quyết vấn đề này.”
Một quan chức am hiểu về tình hình cho biết với Hãng Thông tấn AP rằng Bộ trưởng Các Vấn đề Chiến lược của Israel, Ron Dermer, sẽ đến Washington vào tuần tới để đàm phán về lệnh ngừng bắn tại Gaza, Iran và các vấn đề khác. Quan chức này đã yêu cầu giấu tên vì không được phép phát biểu với truyền thông.
Các cuộc đàm phán đã diễn ra không liên tục kể từ khi Israel phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn gần nhất vào tháng 3, tiếp tục chiến dịch quân sự của mình tại Gaza và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng của Dải Gaza. Khoảng 50 con tin vẫn còn ở Gaza, dưới một nửa trong số đó được tin là vẫn còn sống. Họ là một phần trong số khoảng 250 con tin bị bắt khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài 21 tháng.
Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc chiến đã làm hơn 56.000 người Palestine thiệt mạng, nhưng không phân biệt giữa dân thường và chiến binh. Bộ này cho biết hơn một nửa số người chết là phụ nữ và trẻ em.
Có hy vọng trong các gia đình con tin rằng sự tham gia của Tổng thống Donald Trump trong việc đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa Israel và Iran có thể tạo thêm áp lực cho một thỏa thuận ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang nhận được sự ủng hộ của công chúng về cuộc chiến với Iran và những thành tựu của nó, và ông có thể cảm thấy có nhiều không gian hơn để tiến tới chấm dứt chiến tranh ở Gaza, điều mà các đối tác cực hữu trong chính phủ của ông phản đối.
Hamas đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng thả tất cả con tin để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Netanyahu nói rằng ông sẽ chỉ chấm dứt chiến tranh khi Hamas bị giải giáp và lưu vong, điều mà nhóm này đã bác bỏ.
Trong khi đó, người Palestine đang đói đang phải chịu đựng một tình cảnh thảm khốc ở Gaza. Sau khi chặn mọi nguồn cung cấp thực phẩm trong 2 tháng rưỡi, Israel chỉ cho phép một lượng nhỏ hàng hóa vào lãnh thổ này kể từ giữa tháng 5.
Các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc phân phối thực phẩm đã bị cản trở bởi các băng nhóm vũ trang cướp phá xe tải và đám đông người tuyệt vọng dỡ hàng tiếp tế từ các đoàn xe.
Theo các quan chức y tế Gaza và nhân chứng, người Palestine cũng đã bị bắn và bị thương khi đang trên đường đến nhận thực phẩm tại các điểm viện trợ mới thành lập, do Quỹ Nhân đạo Gaza do Mỹ và Israel hậu thuẫn điều hành.
Nhân chứng Palestine cho biết quân đội Israel đã khai hỏa vào đám đông trên các con đường hướng tới các địa điểm này. Quân đội Israel cho biết họ đang điều tra các vụ việc mà dân thường bị thiệt hại khi tiếp cận các địa điểm.
Bài báo này được cung cấp bởi Hãng Thông tấn AP.