Một vụ tấn công xảy ra tại một giáo đường Do Thái ở phía Bắc nước Anh đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương nặng vào ngày thứ Năm, trùng với ngày lễ thiêng liêng nhất của người Do Thái, Yom Kippur. Theo tin từ cảnh sát Greater Manchester, nghi phạm gây án cũng được cho là đã chết sau khi bị cảnh sát bắn, tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận ngay lập tức do lo ngại về việc nghi phạm có mang theo chất nổ.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 9:30 sáng khi một người dân báo tin về việc một chiếc xe lao về phía các tín đồ và một người đàn ông bị đâm. Lực lượng vũ trang đã có mặt và khai hỏa chỉ vài phút sau đó. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã bị bắn, được cho là nghi phạm.
Ban đầu, cảnh sát cho biết bốn người khác đang được điều trị các vết thương do xe gây ra và vết đâm. Con số nạn nhân sau đó được cập nhật lên năm người.
Theo các báo cáo, vụ tấn công có thể đã tồi tệ hơn nếu không có sự can thiệp kịp thời của một thành viên trong cộng đồng, người đã ngăn chặn nghi phạm vào được bên trong giáo đường. Cảnh sát bày tỏ lòng biết ơn đối với người dân này vì hành động nhanh trí đã giúp ngăn chặn nghi phạm.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên án vụ tấn công và cho biết sẽ tăng cường lực lượng cảnh sát tại các giáo đường Do Thái trên toàn Vương quốc Anh. Ông đã bay về nước sớm từ hội nghị ở Copenhagen để chủ trì cuộc họp khẩn cấp của chính phủ.
Vua Charles III cũng bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước vụ tấn công kinh hoàng, đặc biệt là xảy ra vào một ngày quan trọng đối với cộng đồng Do Thái.
Dave Rich thuộc tổ chức Community Security Trust, một tổ chức từ thiện giám sát chống bài Do Thái, nhấn mạnh tầm quan trọng của Yom Kippur là ngày lễ thiêng liêng nhất trong năm và các giáo đường thường đông đúc trong ngày này. Ông cũng cho biết luôn có các biện pháp an ninh đáng kể được phối hợp giữa cảnh sát và cộng đồng trong các dịp lễ lớn của người Do Thái.
Manchester từng là địa điểm xảy ra vụ tấn công đẫm máu nhất của Anh trong những năm gần đây, vụ đánh bom tự sát tại một buổi hòa nhạc của Ariana Grande vào năm 2017 đã cướp đi sinh mạng của 22 người. Vụ việc lần này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an ninh và sự gia tăng của các hành vi bạo lực nhắm vào cộng đồng tôn giáo.