Israel thông báo vào thứ Bảy rằng thi thể mới nhất được Hamas trao trả qua Hội Hồng Thập Tự là của một con tin đã thiệt mạng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác định con tin đã khuất là Eliyahu Margalit, người bị sát hại trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Quân đội Israel nhấn mạnh rằng “Hamas có nghĩa vụ thực hiện phần thỏa thuận của mình và nỗ lực cần thiết để trả lại tất cả con tin cho gia đình họ, với sự an táng xứng đáng.”
Theo Israel, ông Margalit bị sát hại tại khu chuồng ngựa ở Kibbutz Nir Oz và thi thể của ông đã bị đưa về Gaza, nơi ông bị giam giữ hơn hai năm. IDF ban đầu xác nhận ông Margalit đã qua đời vào tháng 12 năm 2023. Con gái của ông Margalit, Nili Margalit, cũng bị bắt làm con tin nhưng đã được thả trong thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi vào tháng 11 năm 2023. Ông để lại người vợ, ba người con và các cháu.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Chính phủ Israel chia sẻ nỗi đau sâu sắc với gia đình Margalit và tất cả các gia đình của những người bị bắt cóc đã khuất.” “Chính phủ và toàn thể Cục An ninh Công cộng Israel quyết tâm, cam kết và làm việc không ngừng nghỉ để đưa tất cả những người bị bắt cóc đã khuất của chúng ta về an táng đúng cách tại quê nhà.”
Tin từ The Times of Israel cho hay, người thân của ông Margalit kể lại rằng ông đã đi cho ngựa ăn vào sáng sớm ngày 7 tháng 10, và những con ngựa cũng bị bắt đi cùng ông. Ông Margalit đã phụ trách gia súc của kibbutz trong nhiều năm. Gia đình ông cũng cho biết: “Người thân yêu Eli của chúng tôi đã trở về nhà, 742 ngày sau khi ông bị sát hại và bắt cóc khỏi Kibbutz Nir Oz. Chúng tôi cảm ơn người dân Israel và Diễn đàn Gia đình Con tin vì sự ủng hộ của họ trong cuộc đấu tranh dài cho sự trở về của ông, và chúng tôi hứa sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi con tin cuối cùng được đưa về an táng tại Israel.”
Diễn đàn Gia đình Con tin và Người Thả tin, được thành lập sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Margalit. “Gia đình các con tin và những người được thả ôm lấy gia đình Eliyahu ‘Churchill’ Margalit trong thời điểm khó khăn này, sau khi người thân yêu Eliyahu z”l của họ trở về Israel đêm qua để an táng đúng cách,” diễn đàn viết. “Cùng với nỗi đau và sự thấu hiểu rằng trái tim họ sẽ không bao giờ trọn vẹn trở lại, sự trở về của Eliyahu mang lại một phần an ủi cho một gia đình đã sống trong sự không chắc chắn và nghi ngờ không thể chịu đựng được trong hơn hai năm. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi tất cả 18 con tin được đưa về nhà.”
Ông Margalit là con tin đã khuất thứ 10 được trao trả về Israel, trong khi thi thể của 18 người khác vẫn còn ở Gaza. Hai trong số các con tin đã khuất có thi thể chưa được trả về là Itay Chen, 19 tuổi, và Omer Neutra, 21 tuổi, cả hai đều là công dân Mỹ. Theo báo cáo của Fox News ngày 18 tháng 10 năm 2025.