TEL AVIV, Israel – Quân đội Israel thông báo đã tìm thấy thi thể của hai con tin bị Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, khơi mào cuộc chiến ở Dải Gaza.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết hài cốt của Judih Weinstein và Gad Haggai đã được tìm thấy và đưa về Israel trong một chiến dịch đặc biệt của quân đội và cơ quan an ninh nội địa Shin Bet.
“Cùng với tất cả người dân Israel, vợ tôi và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những gia đình thân yêu. Trái tim chúng tôi đau đớn trước mất mát khủng khiếp này. Cầu mong ký ức của họ được ban phước,” ông nói trong một tuyên bố.
Kibbutz Nir Oz thông báo về cái chết của Weinstein, 70 tuổi và Haggai, 72 tuổi, vào tháng 12 năm 2023. Quân đội cho biết họ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 và thi thể của họ gần đây đã được tìm thấy từ thành phố Khan Younis phía nam Gaza.
Cặp vợ chồng đang đi dạo vào sáng sớm gần nhà của họ ở Kibbutz Nir Oz vào sáng ngày 7 tháng 10 khi các chiến binh Hamas tràn qua biên giới và càn quét qua một số căn cứ quân sự và cộng đồng nông nghiệp.
Vào những giờ đầu của buổi sáng, Weinstein đã có thể gọi cho các dịch vụ khẩn cấp và cho họ biết rằng cả cô và chồng đều bị bắn và gửi một tin nhắn cho gia đình cô.
Weinstein sinh ra ở New York và dạy tiếng Anh cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt tại Kibbutz Nir Oz, một cộng đồng nhỏ gần biên giới Gaza. Kibbutz cho biết bà cũng dạy các kỹ thuật thiền định cho trẻ em và thanh thiếu niên bị lo lắng do hỏa tiễn từ Gaza. Haggai là một đầu bếp đã nghỉ hưu và là một nhạc sĩ jazz.
Cặp vợ chồng có hai con trai, hai con gái và bảy cháu.
Các chiến binh do Hamas dẫn đầu đã giết hại khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường, trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 và bắt cóc 251 con tin. Họ vẫn đang giữ 56 con tin, khoảng một phần ba trong số họ được cho là còn sống, sau khi phần lớn những người còn lại được trả tự do trong các thỏa thuận ngừng bắn hoặc các thỏa thuận khác. Lực lượng Israel đã giải cứu tám con tin còn sống từ Gaza và thu hồi hàng chục thi thể.
Chiến dịch quân sự của Israel đã giết chết hơn 54.000 người Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, theo Bộ Y tế Gaza, cơ quan này không cho biết có bao nhiêu người chết là dân thường hay chiến binh. Cuộc tấn công đã phá hủy phần lớn Gaza và khiến khoảng 90% dân số khoảng 2 triệu người Palestine phải di dời.
Tin từ Associated Press cho biết.