Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 18 tháng 6 đã cảnh báo Hoa Kỳ rằng bất kỳ sự can dự quân sự nào vào các cuộc tấn công của Israel nhắm vào Iran sẽ dẫn đến “thiệt hại không thể khắc phục” cho Washington.
Cảnh báo được đưa ra sau khi các máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục nã bom vào thủ đô Tehran và các khu vực lân cận trong đêm, nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất thiết bị ly tâm uranium và linh kiện tên lửa. Phía Israel cho biết họ đã đánh chặn 10 quả tên lửa do Iran bắn trả trong đêm, cho thấy tần suất tấn công của Iran đang giảm dần.
Một quan chức Iran cũng cảnh báo trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera English rằng sự can thiệp của Mỹ sẽ là “công thức dẫn đến chiến tranh tổng lực trong khu vực”. Hiện có hàng ngàn binh sĩ Mỹ đồn trú tại các quốc gia lân cận Iran, nằm trong tầm bắn của vũ khí Iran.
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, ban đầu giữ khoảng cách sau cuộc tấn công bất ngờ của Israel hôm thứ Sáu tuần trước gây ra xung đột, gần đây đã ám chỉ đến việc tăng cường sự can dự của Mỹ. Ông cho biết muốn một điều gì đó “lớn hơn nhiều” so với một lệnh ngừng bắn và đã gửi thêm máy bay chiến đấu đến khu vực.
Theo Associated Press, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tình hình leo thang căng thẳng. Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump còn đăng trên mạng xã hội yêu cầu Iran “ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN” và cảnh báo Lãnh tụ Tối cao Khamenei rằng Mỹ biết nơi ông đang ẩn náu, nhưng hiện chưa có kế hoạch sát hại ông.
Iran tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ vì mục đích hòa bình, mặc dù là quốc gia phi hạt nhân duy nhất làm giàu uranium đến 60%, mức chỉ cách cấp độ vũ khí (90%) một bước kỹ thuật ngắn. Các cơ quan tình báo Mỹ trước đó không tin rằng Iran đang tích cực theo đuổi bom hạt nhân.
Về số liệu thương vong, nhóm Human Rights Activists có trụ sở tại Washington cho biết ít nhất 585 người ở Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, bao gồm 239 dân thường. Iran đã bắn khoảng 400 tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái về phía Israel, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Cuộc xung đột cũng ảnh hưởng nặng nề đến đời sống tại Tehran, các cửa hàng đóng cửa, người dân xếp hàng đổ xăng và tìm cách rời khỏi thành phố để tránh các cuộc tấn công.