Israel đã thực hiện các cuộc không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Tehran của Iran sáng sớm thứ Tư (theo giờ địa phương), sau khi Iran đưa ra cảnh báo về một khu vực mới có thể bị tấn công. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện”.
Tình hình căng thẳng bao trùm khu vực. Nhiều cư dân Tehran đã rời bỏ nhà cửa trong ngày thứ sáu của chiến dịch không kích do Israel thực hiện nhằm vào các mục tiêu quân sự và chương trình hạt nhân của Iran.
Giữa lúc Hoa Kỳ điều chiến đấu cơ đến Trung Đông, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cảnh báo Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trên mạng xã hội rằng Mỹ biết nơi ẩn náu của ông ta, đồng thời yêu cầu Iran “ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN” mà không giải thích thêm. Tổng Thống Trump cũng viết rằng chưa có kế hoạch tiêu diệt Khamenei “ít nhất là cho đến bây giờ”.
Cơ quan Giám sát Hạt nhân Liên Hợp Quốc (IAEA) lần đầu tiên xác nhận các cuộc tấn công của Israel vào cơ sở làm giàu uranium chính của Iran tại Natanz đã gây hư hại cho cơ sở máy ly tâm ngầm, không chỉ khu vực trên mặt đất.
Israel khẳng định chiến dịch tấn công sâu rộng là cần thiết để ngăn Iran tiến gần hơn đến việc chế tạo vũ khí nguyên tử. Các cuộc không kích này đã làm ít nhất 224 người thiệt mạng ở Iran. Iran đã đáp trả bằng cách phóng khoảng 400 tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái về phía Israel, khiến 24 người thiệt mạng tại đây.
Tại Tehran, một tiếng nổ lớn được nghe thấy vào khoảng 5 giờ sáng thứ Tư, nối tiếp các tiếng nổ khác trước đó trong đêm. Giới chức Iran không lên tiếng xác nhận các cuộc tấn công, điều này ngày càng phổ biến khi chiến dịch không kích của Israel gia tăng. Israel trước đó cảnh báo có thể tấn công một khu vực phía nam Sân bay Quốc tế Mehrabad, nơi bao gồm cả khu dân cư, cơ sở quân sự và công ty dược phẩm, công nghiệp.
Israel cũng tuyên bố đã tiêu diệt Tướng Ali Shadmani tại Tehran, người mà họ mô tả là chỉ huy quân sự cấp cao nhất còn lại của Iran. Tướng Shadmani ít được biết đến trước khi được bổ nhiệm vào tuần trước, sau khi người tiền nhiệm, Tướng Gholam Ali Rashid, bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel.
Tổng Thống Hoa Kỳ Trump đã rời hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada sớm một ngày để giải quyết xung đột Israel-Iran. Ông nói với các phóng viên: “Tôi không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn. Chúng tôi tìm kiếm thứ tốt hơn ngừng bắn”. Khi được hỏi giải thích, ông nói Mỹ muốn thấy “một sự kết thúc thực sự” cho cuộc xung đột, có thể bao gồm việc Iran “từ bỏ hoàn toàn”. Ông nói thêm: “Tôi không có tâm trạng đàm phán lắm”. Mặc dù cảnh báo “sự kiên nhẫn của Mỹ đang cạn dần”, ông vẫn cho biết các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn là một lựa chọn và có thể cử Phó Tổng Thống JD Vance cùng đặc phái viên Steve Witkoff đến gặp người Iran.
Trong khi đó, Hoa Kỳ đang điều chuyển máy bay quân sự và tàu chiến vào và quanh khu vực Trung Đông để bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công của Iran và đối phó với các mối đe dọa của Iran nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ. Hình ảnh vệ tinh cho thấy không có tàu nào neo đậu ngoài khơi trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain, một kỹ thuật an toàn phổ biến khi có nguy hiểm. Tổng Thống Hoa Kỳ Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói chuyện qua điện thoại về tình hình hôm thứ Ba, theo một quan chức Nhà Trắng giấu tên.
Iran chưa đưa ra phản ứng ngay lập tức trước các bài đăng của Tổng Thống Trump, nhưng giới lãnh đạo quân sự nước này đã thề rằng Israel sẽ sớm phải hứng chịu thêm các cuộc tấn công. Tướng Abdul Rahim Mousavi, Tổng Tư lệnh Lục quân Iran, nói trong một video rằng “các hoạt động đã thực hiện cho đến nay chỉ nhằm mục đích cảnh báo và răn đe. Cuộc trừng phạt sẽ sớm được thực hiện”.
Quân đội Israel cảnh báo người dân nên ở gần nơi trú ẩn khi Iran phóng các đợt tên lửa mới hôm thứ Tư. Giới chức cho biết hầu hết đã bị đánh chặn và lực lượng cứu hộ Israel chưa có báo cáo thương vong ngay lập tức. Còi báo động vang lên ở miền nam Israel, bao gồm cả thị trấn sa mạc Dimona, trung tâm chương trình vũ khí hạt nhân chưa từng được Israel thừa nhận. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem sẽ đóng cửa đến thứ Sáu do “tình hình an ninh hiện tại và xung đột đang diễn ra giữa Israel và Iran”.
Tổng Thống Hoa Kỳ Trump cảnh báo trên mạng xã hội rằng “mọi người nên sơ tán Tehran ngay lập tức”, lặp lại lời kêu gọi trước đó của quân đội Israel yêu cầu khoảng 330.000 cư dân một khu phố trung tâm sơ tán. Tehran là một trong những thành phố lớn nhất Trung Đông với khoảng 10 triệu dân, xấp xỉ dân số toàn Israel. Nhiều người đã bỏ trốn từ khi xung đột bắt đầu. Khi được hỏi lý do thúc giục sơ tán, Tổng Thống Trump nói: “Tôi chỉ muốn mọi người được an toàn”. Khu vực trung tâm Tehran vắng vẻ sáng thứ Ba, nhiều cửa hàng đóng cửa, bao gồm cả khu Chợ Lớn (Grand Bazaar) cổ kính, nơi chỉ đóng cửa trong thời kỳ khủng hoảng. Trên các tuyến đường ra khỏi Tehran về phía tây, giao thông kẹt cứng. Nhiều người Iran thuộc tầng lớp trung và thượng lưu hướng về Biển Caspi, một địa điểm nghỉ dưỡng phổ biến. Các trạm xăng ở Tehran cũng xếp hàng dài.
Giới chức Iran dường như đang hạn chế người dân tiếp cận thế giới bên ngoài. Dịch vụ điện thoại và internet bị gián đoạn, điện thoại cố định không nhận hoặc gọi được cuộc gọi quốc tế. NetBlocks, một nhóm giám sát internet, báo cáo đã phát hiện sự sụt giảm đáng kể lưu lượng internet từ Iran. Bộ Chỉ huy An ninh Mạng Iran thừa nhận việc hạn chế internet, cho biết họ đang “thực hiện nhiều biện pháp cho các khu vực khác nhau của đất nước” nhằm ngăn chặn kẻ thù “tiếp tục lợi dụng cơ sở hạ tầng để thực hiện các hoạt động mạng và quân sự”. Iran đã hạn chế các công cụ liên lạc quan trọng trong các cuộc biểu tình toàn quốc trước đây và trong chiến tranh Iran-Iraq những năm 1980. Các trang web quốc tế dường như bị chặn, nhưng các trang web nội địa vẫn hoạt động, có thể là dấu hiệu Iran đã bật “mạng halal” – phiên bản internet được kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế những gì công chúng có thể xem.
Truyền hình nhà nước Iran hôm thứ Ba kêu gọi công chúng gỡ ứng dụng nhắn tin WhatsApp khỏi điện thoại di động, cáo buộc (không có bằng chứng) rằng ứng dụng này thu thập thông tin người dùng để gửi cho Israel. Trong một tuyên bố, WhatsApp bày tỏ lo ngại rằng “những báo cáo sai sự thật này sẽ là cái cớ để chặn dịch vụ của chúng tôi vào thời điểm mọi người cần chúng nhất”.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết họ tin rằng các cuộc tấn công đầu tiên của Israel vào địa điểm làm giàu Natanz của Iran đã ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở máy ly tâm ngầm của nhà máy. Hình ảnh vệ tinh thu thập sau các cuộc tấn công hôm thứ Sáu cho thấy “các yếu tố bổ sung chỉ ra tác động trực tiếp đến các sảnh làm giàu ngầm”, theo IAEA. Trước đó, IAEA báo cáo các cuộc tấn công của Israel đã phá hủy một sảnh làm giàu trên mặt đất tại Natanz và làm hỏng thiết bị điện cung cấp năng lượng cho cơ sở này. Phần lớn hoạt động làm giàu uranium của Iran diễn ra dưới lòng đất để bảo vệ khỏi các cuộc không kích.
Israel đã tấn công Natanz nhiều lần và tuyên bố đã làm hỏng các cơ sở ngầm của Iran, nơi các chuyên gia đánh giá chứa 10.000 máy ly tâm làm giàu uranium lên đến 60%. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình là hòa bình. Mỹ và các nước khác đánh giá Tehran không có nỗ lực có tổ chức để theo đuổi vũ khí hạt nhân từ năm 2003. Tuy nhiên, IAEA đã nhiều lần cảnh báo Iran có đủ uranium đã làm giàu để chế tạo vài quả bom hạt nhân nếu nước này chọn làm vậy.
Trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm thứ Hai rằng các cuộc tấn công của Israel vào các địa điểm hạt nhân Iran đã đẩy lùi chương trình hạt lân của nước này “rất, rất lâu”, Israel vẫn chưa thể tiếp cận cơ sở làm giàu uranium Fordo của Iran, được xây dựng sâu trong lòng núi. Tấn công Fordo có thể cần máy bay ném bom tàng hình B-2 của Hoa Kỳ để thả bom xuyên hầm. Theo tin từ ABC News ngày 18 tháng 6 năm 2025.