Israel vừa phát động một loạt các cuộc tấn công sâu rộng trên khắp Iran vào thứ Sáu ngày 13 tháng 6 năm 2025, nhắm vào chương trình hạt nhân và các địa điểm quân sự của Tehran. Vụ tấn công đã khiến ít nhất hai sĩ quan quân đội cấp cao thiệt mạng và làm dấy lên nguy cơ về một cuộc chiến toàn diện giữa hai đối thủ truyền kiếp tại Trung Đông.
Đây được xem là cuộc tấn công đáng kể nhất mà Iran phải đối mặt kể từ cuộc chiến tranh với Iraq vào thập niên 1980. Phía Iran đã nhanh chóng đáp trả bằng cách phóng hàng loạt máy bay không người lái về phía Israel, trong khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo về ‘sự trừng phạt nghiêm khắc’.
Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tột độ liên quan đến chương trình hạt nhân đang tiến triển nhanh chóng của Tehran. Các nhà lãnh đạo Israel mô tả cuộc tấn công là cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa tức thời từ việc Iran có thể chế tạo bom hạt nhân, dù chưa rõ quốc gia này còn cách mục tiêu đó bao xa.
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được Israel thông báo trước về các cuộc tấn công quy mô lớn này. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Israel dự đoán sự trả đũa của Iran sẽ rất dữ dội, khiến Hoa Kỳ phải ra lệnh sơ tán một số nhân viên đại sứ quán không thiết yếu và cho phép gia đình quân nhân tự nguyện rời khỏi khu vực.
Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gọi các cuộc tấn công của Israel vào Iran là ‘xuất sắc’ và gợi ý rằng ‘còn nhiều cuộc tấn công nữa sẽ đến’. Ông cũng nhắc lại tối hậu thư 60 ngày mà ông đã đưa ra cho Iran trước đó để ‘đạt thỏa thuận’ về chương trình hạt nhân.
Theo tin từ The Associated Press đăng trên Seattle Times, Iran đã xác nhận Tướng Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy chương trình tên lửa của Vệ binh Cách mạng, và Tướng Mohammad Bagheri, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel.
Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công một ‘trung tâm chỉ huy dưới lòng đất’ nơi các quan chức Vệ binh Cách mạng tụ tập để chuẩn bị tấn công Israel. Họ cũng cho biết đã hoàn thành một cuộc tấn công diện rộng nhằm vào hệ thống phòng không ở miền tây Iran, phá hủy hàng chục trạm radar và bệ phóng tên lửa đất đối không.
Hàng loạt quốc gia và tổ chức trong khu vực và trên thế giới đã lên tiếng về vụ việc. Các nhóm được Iran hậu thuẫn như Hezbollah, Houthis, và Hamas đã lên án Israel. Các nước như Jordan, Iraq, Qatar, UAE, Saudi Arabia cũng bày tỏ sự lên án và kêu gọi kiềm chế, cảnh báo rằng cuộc tấn công vi phạm luật pháp quốc tế và đẩy khu vực vào căng thẳng hơn nữa. Liên minh châu Âu và Đức cũng kêu gọi giảm leo thang ngay lập tức.
Vụ tấn công đã khiến giá dầu thô chuẩn Brent tăng vọt hơn 8%, dù các nhà phân tích cho rằng mức tăng này có thể chỉ là tạm thời nếu xung đột không lan rộng. Iran cũng cho biết cơ sở làm giàu hạt nhân Natanz đã bị hư hại một phần, nhưng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận các địa điểm hạt nhân trọng yếu khác không bị ảnh hưởng.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Israel, Iran, Iraq và Jordan đã đóng cửa không phận của mình. Israel cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hậu phương và cho biết đã bắt đầu đánh chặn các máy bay không người lái của Iran ở bên ngoài lãnh thổ của mình.
Quan chức an ninh Israel tiết lộ cơ quan tình báo Mossad đã bí mật đưa vũ khí vào Iran trước cuộc tấn công để nhắm mục tiêu vào hệ thống phòng thủ nước này từ bên trong, bao gồm việc thiết lập một căn cứ phóng drone nổ và định vị vũ khí chính xác gần các hệ thống tên lửa đất đối không.