căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang dữ dội khi Israel thực hiện một cuộc tấn công vào đài truyền hình quốc gia của Iran ngay trong lúc đang phát sóng trực tiếp. Động thái này diễn ra sau khi Iran bắn loạt tên lửa mới vào Israel, làm ít nhất 8 người thiệt mạng.
Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc tấn công của Israel đã đẩy lùi chương trình hạt nhân của Iran “một thời gian rất, rất dài”. Ông nói thêm rằng Israel không cố gắng lật đổ chính quyền Iran, nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra do hậu quả của các cuộc tấn công. Ông Netanyahu cũng tiết lộ ông đang giữ liên lạc hàng ngày với Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong khi ông đang phát biểu, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở Tehran.
Trước cuộc tấn công vào đài truyền hình, quân đội Israel đã phát cảnh báo sơ tán cho hàng trăm ngàn người dân ở khu vực trung tâm thủ đô Tehran, bao gồm trụ sở đài truyền hình nhà nước và cảnh sát. Quân đội Israel tuyên bố đã đạt được ưu thế trên không tại thủ đô Iran và có thể bay qua thành phố mà không gặp mối đe dọa lớn.
Hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin chương trình phát sóng trực tiếp của đài truyền hình đã bị ngừng đột ngột sau cuộc tấn công của Israel. Một phóng viên Iran tường thuật rằng trường quay bị bụi phủ kín sau “âm thanh tấn công nhằm vào quê hương”. Một vụ nổ bất ngờ xảy ra, cắt ngang khung hình và cô vội chạy khỏi ống kính. Chương trình nhanh chóng chuyển sang các nội dung đã ghi hình trước đó.
Chuẩn Tướng Effie Defrin, phát ngôn viên quân đội Israel, khẳng định Israel đã đạt được ưu thế hoàn toàn trên bầu trời Tehran. Quân đội cho biết đã phá hủy hơn 120 bệ phóng tên lửa đất đối đất ở miền trung Iran, chiếm 1/3 tổng số của Iran, cũng như hai máy bay F-14 mà Iran dùng để nhắm vào máy bay Israel và nhiều bệ phóng ngay trước khi chúng khai hỏa tên lửa đạn đạo về phía Israel. Các quan chức quân sự Israel cũng cho biết chiến đấu cơ đã tấn công 10 trung tâm chỉ huy ở Tehran thuộc Lực lượng Quds, một đơn vị tinh nhuệ của Vệ binh Cách mạng Iran chuyên thực hiện các chiến dịch quân sự và tình báo bên ngoài Iran.
Đáp trả lại, Iran tuyên bố đã phóng khoảng 100 tên lửa và thề sẽ trả đũa mạnh hơn nữa. Theo các quan chức Israel, tính đến nay, 24 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương ở Israel sau khi Iran phóng hơn 370 tên lửa và hàng trăm drone.
Một tên lửa Iran đã rơi gần lãnh sự quán Mỹ ở Tel Aviv, sóng xung kích gây hư hại nhẹ, theo Đại Sứ Mỹ Mike Huckabee. Ông nói thêm rằng không có nhân viên Mỹ nào bị thương.
Cuộc xung đột mới nhất bùng phát khi Israel tấn công các lãnh đạo quân sự hàng đầu, các địa điểm làm giàu uranium và các nhà khoa học hạt nhân của Iran. Israel cho rằng hành động này là cần thiết để ngăn chặn đối thủ lâu năm tiến gần hơn đến việc chế tạo vũ khí nguyên tử. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ vì mục đích hòa bình, và Mỹ cùng các nước khác cũng nhận định Tehran chưa theo đuổi vũ khí hạt nhân kể từ năm 2003. Tuy nhiên, người đứng đầu Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA) đã nhiều lần cảnh báo rằng Iran có đủ uranium được làm giàu để chế tạo nhiều bom hạt nhân nếu họ lựa chọn làm vậy.
Phó Ngoại Trưởng Iran Abbas Araghchi dường như đã ngầm kêu gọi Mỹ can thiệp để đàm phán chấm dứt thù địch. Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), ông Araghchi viết rằng nếu Tổng Thống Donald Trump “thực lòng về ngoại giao và quan tâm đến việc ngăn chặn cuộc chiến này, các bước tiếp theo là rất quan trọng”. Ông viết thêm: “Chỉ cần một cuộc điện thoại từ Washington là có thể bịt miệng ai đó như Netanyahu. Điều đó có thể mở đường cho sự trở lại ngoại giao.”
Trong khi đó, Bộ Y Tế Iran báo cáo 1,277 người bị thương. Các nhóm nhân quyền như Human Rights Activists ở Washington cho rằng con số người chết do chính phủ Iran công bố là thấp hơn đáng kể. Nhóm này cho biết đã ghi nhận hơn 400 người thiệt mạng, trong đó có 197 dân thường.
Cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Iran đang làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến toàn diện trong khu vực, đẩy khu vực vốn đã căng thẳng vào tình trạng bất ổn hơn nữa, theo tin từ Associated Press đăng trên KHOU.com ngày 16 tháng 6 năm 2025.