Quân đội Israel (IDF) cho biết họ đã nhận được một chiếc quan tài vào thứ Tư, được tin là chứa hài cốt của một trong hai con tin cuối cùng còn sống sót ở Gaza. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đăng trên X: “Chiếc quan tài của con tin đã tử vong, dưới sự hộ tống của quân đội IDF, đã vượt qua biên giới vào Nhà nước Israel cách đây một thời gian ngắn và đang trên đường đến Viện Pháp y Quốc gia, nơi các thủ tục nhận dạng sẽ được tiến hành.”
Chiếc quan tài được chuyển giao từ Hồng Thập Tự sang Israel có thể chứa hài cốt của Ran Gvili hoặc Sudthisak Rinthalak. Gvili, một sĩ quan cảnh sát trong đơn vị chống khủng bố, được cho là đã chiến đấu để cứu người khác vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, trước khi bị giết gần Kibbutz Alumim. Thi thể của anh đã bị đưa về Gaza và bị giữ gần 790 ngày. Rinthalak, một công dân Thái Lan 43 tuổi, đang làm việc trong ngành nông nghiệp ở Israel để hỗ trợ gia đình thì bị sát hại trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, và thi thể của anh cũng bị đưa về Gaza.
Trước đó, Israel đã nhận được hài cốt được xác nhận là không thuộc về Gvili hay Rinthalak. Một quan chức cấp cao của Hồng Thập Tự cho biết những gì họ bàn giao cho IDF bao gồm “những mảnh nhỏ, các phần của thi thể.” Theo tin từ Fox News Digital, câu chuyện này được cập nhật vào ngày 3 tháng 12 năm 2025.








































