Bộ Ngoại Giao Israel đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc từ nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg về điều kiện giam giữ “kinh hoàng” sau khi cô bị lực lượng Israel bắt giữ. Theo thư tín của Bộ Ngoại Giao Thụy Điển mà tờ The Guardian thu thập được, cô Thunberg cho biết đã ngồi nhiều giờ trên mặt phẳng cứng trong một phòng giam đầy rệp, bị thiếu thức ăn và nước uống, và có thể đã bị phát ban do côn trùng cắn.
Cô Thunberg, 22 tuổi, cũng được cho là đã phàn nàn về tình trạng mất nước và mô tả cách đối xử là “khắc nghiệt và mệt mỏi” sau khi bị giam giữ trong chiến dịch viện trợ “Global Sumud Flotilla” hướng tới Gaza. Cô là một trong khoảng 450 nhà hoạt động từ hơn chục quốc gia bị bắt giữ khi hải quân Israel chặn đoàn thuyền gồm 42 chiếc vào ngày 1 tháng 10 năm 2025. Đoàn thuyền này khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ một ngày trước đó, với mục đích phá vỡ lệnh phong tỏa hàng hải của Israel đối với Gaza và vận chuyển viện trợ nhân đạo mang tính biểu tượng.
Phản ứng trước những cáo buộc này, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Israel đã đăng trên mạng xã hội X rằng tất cả các tù nhân đều được “tuân thủ đầy đủ quyền lợi pháp lý”. Bộ này khẳng định cô Thunberg “không hề khiếu nại với nhà chức trách Israel về bất kỳ cáo buộc vô lý và vô căn cứ nào vì chúng chưa bao giờ xảy ra”. Bộ Ngoại Giao Israel cũng gọi các báo cáo này là “những lời dối trá trắng trợn” và nhấn mạnh rằng những người bị giam giữ được tiếp cận thức ăn, nước uống, tư vấn pháp lý và chăm sóc y tế. Các tài liệu tòa án từ phiên điều trần ngày 5 tháng 10 trước Tòa án Dân số và Di trú Israel dường như ủng hộ tuyên bố chính thức này, cho thấy cô chỉ yêu cầu trục xuất về Thụy Điển chứ không đưa ra bất kỳ khiếu nại chính thức nào về việc bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ.
Trong một bài đăng khác trên X, Bộ này cho biết một tù nhân Tây Ban Nha từ đoàn thuyền của cô Thunberg đã cắn một nhân viên y tế nữ tại Nhà tù Ketziot. Bộ Trưởng An Ninh Quốc Gia Israel Itamar Ben-Gvir mô tả những người tham gia đoàn thuyền là “những kẻ ủng hộ khủng bố”, nói rằng ông “tự hào khi họ trải qua những điều kiện giống như những người bị giam giữ khủng bố”. Tuy nhiên, nhà báo người Thổ Nhĩ Kỳ Ersin Çelik, một thành viên của đoàn thuyền, nói với hãng tin Anadolu rằng các lính canh đã “kéo tóc, đánh đập và buộc Greta bé nhỏ phải hôn quốc kỳ Israel”, theo tường thuật của Fox News.