Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, thi thể của một con tin người Mỹ gốc Israel cùng hai binh sĩ khác đã được nhóm Hamas trao trả, giữa lúc Tổng Thống Donald Trump hối thúc Hamas đẩy nhanh việc hồi hương các thi thể còn lại.
Theo tin tức từ ABC News ngày 3 tháng 11 năm 2025, Omer Neutra, một binh sĩ đồng thời là con tin người Mỹ gốc Israel, đã bị Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công đẫm máu ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thi thể của ông Neutra, cùng với Đại tá Assaf Hamami và Trung sĩ Oz Daniel, đã được chuyển về Israel.
Thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Tổng Thống Donald Trump đã gây áp lực buộc Hamas phải hành động nhanh chóng hơn trong việc trao trả thi thể của các con tin đã qua đời, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh ở Dải Gaza.
Phía Israel cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi giữ lại thi thể của 13 con tin còn lại, những người được cho là đã tử vong trong hoặc sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, Hamas cho biết việc trao trả các thi thể này “có thể mất một thời gian” do tình trạng tàn phá nặng nề tại Gaza.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thứ Ba đã chỉ đạo quân đội nước này “thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ vào Gaza” để đáp trả các cáo buộc vi phạm ngừng bắn của Hamas. Dù vậy, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận vào thứ Tư rằng họ đã nối lại lệnh ngừng bắn.
Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) đã hỗ trợ việc chuyển giao ba thi thể cho nhà chức trách Israel vào Chủ Nhật. Trước đó, Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế cũng đã tạo điều kiện chuyển giao 30 thi thể từ nhà chức trách Israel cho nhà chức trách Gaza vào thứ Sáu tuần trước, như một phần của thỏa thuận ngừng bắn. Tổng cộng, 225 thi thể đã được Israel trao trả cho Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 10 tháng 10.























