Quân đội Israel cho biết nhóm Hamas đã bàn giao “hai quan tài chứa thi thể tù nhân đã thiệt mạng” từ Gaza cho Hội Hồng Thập Tự vào tối thứ Bảy, trong khi Israel gia tăng áp lực yêu cầu nhóm vũ trang này mau chóng trao trả số thi thể còn lại theo thỏa thuận ngừng bắn.
Tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc đóng cửa khẩu Rafah cho biết, cửa khẩu duy nhất nối Gaza với thế giới bên ngoài sẽ đóng cửa “cho đến khi có thông báo mới”, liên quan đến việc Hamas trả lại thi thể các tù nhân.
Hamas đến nay đã bàn giao thi thể của 12 trong số 28 tù nhân đã thiệt mạng, một bước quan trọng trong tiến trình ngừng bắn kéo dài một tuần, vốn được cho là sẽ chấm dứt hai năm giao tranh. Nhóm vũ trang này cho rằng sự tàn phá và sự kiểm soát của quân đội Israel tại một số khu vực ở Gaza đã làm chậm quá trình trao trả.
Theo tin từ Associated Press, Israel cũng đã trả lại 15 thi thể người Palestine cho Gaza, nâng tổng số thi thể được trao trả lên 135. Trong khi đó, công tác tìm kiếm thi thể dưới đống đổ nát ở Gaza vẫn tiếp diễn, đưa số người Palestine thiệt mạng lên hơn 68.000 người, theo Bộ Y tế Gaza. Hàng ngàn người vẫn còn mất tích, theo Hội Hồng Thập Tự.
Tổng Thống Donald Trump đã cảnh báo sẽ cho phép Israel nối lại cuộc chiến nếu Hamas không trả lại thi thể của tất cả các tù nhân đã thiệt mạng. Hamas khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, nhưng cho rằng việc thu hồi thi thể cũng gặp khó khăn do sự hiện diện của các vật liệu chưa nổ trong các đống đổ nát.
Bên cạnh đó, lượng viện trợ vào Gaza vẫn còn hạn chế, với chỉ 339 xe tải được dỡ hàng để phân phối kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, thấp hơn nhiều so với con số khoảng 600 xe tải mỗi ngày theo thỏa thuận. Hamas cáo buộc Israel tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn khi cho rằng 38 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực.
Vấn đề trao trả thi thể tù nhân và người Palestine thiệt mạng, cùng với dòng chảy viện trợ nhân đạo, đang là tâm điểm trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực.