Theo tin từ Bộ Ngoại Giao Israel, lực lượng nước này đã chặn thêm một đoàn thuyền tìm cách phá vây hải phận và đến Gaza. Phía Israel gọi đây là nỗ lực “vô ích” và cho biết các tàu cùng hành khách đều an toàn, dự kiến sẽ bị trục xuất sớm.
Đoàn chín thuyền này có 145 nhà hoạt động, tham gia vào Liên minh Tự do Hàng hải (Freedom Flotilla Coalition) nhằm đưa hàng viện trợ, bao gồm thuốc men, thiết bị hô hấp và vật tư dinh dưỡng, tới các bệnh viện ở Gaza. Tuy nhiên, phía Israel tuyên bố không tìm thấy bất kỳ hàng viện trợ nào trên tàu.
Ông David Heap, thuộc Ủy ban Điều phối của Freedom Flotilla Coalition, khẳng định Israel không có thẩm quyền pháp lý để giam giữ các tình nguyện viên quốc tế trên tàu. Ông nhấn mạnh họ không chịu sự phán xét của Israel và không thể bị hình sự hóa vì cung cấp viện trợ hoặc thách thức lệnh phong tỏa bất hợp pháp.
Vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Israel chặn một đoàn thuyền viện trợ khác và bắt giữ các nhà hoạt động, trong đó có nhà hoạt động môi trường nổi tiếng Greta Thunberg.
Đoàn thuyền Global Sumud Flotilla, bị chặn vào ngày 2 tháng 10, đã gây tranh cãi khi Israel khẳng định không có hàng viện trợ. Tuy nhiên, các nhà tổ chức phủ nhận, cho rằng tuyên bố này “hoàn toàn sai sự thật và thật lố bịch”.
Trước đó, vào tháng 6, bà Thunberg cũng từng bị bắt giữ khi tham gia một đoàn thuyền hướng về Gaza. Bà mô tả mình đã bị Israel “bắt cóc”, gây ra nhiều tranh luận, đặc biệt khi so sánh với tình cảnh của các con tin đang bị Hamas giam giữ từ tháng 10 năm 2023.
Hồi tháng 6, khi được hỏi về tuyên bố “bị bắt cóc” của bà Thunberg, Tổng Thống Donald Trump đã phát biểu rằng: “Tôi nghĩ Israel đã đủ rắc rối rồi, không cần phải bắt cóc Greta Thunberg”. Ông Trump gọi nhà hoạt động khí hậu này là một “người kỳ lạ” và cho rằng bà cần các khóa học “quản lý cơn giận”.
Bà Rachel Wolf, tác giả bài báo này, là phóng viên tin tức khẩn cấp của Fox News Digital và FOX Business.