Israel bị tố tấn công báo giới Yemen, gây thương vong lớn nhất 16 năm

Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), vụ không kích của Israel vào Yemen khiến 31 nhà báo thiệt mạng là vụ tấn công đẫm máu thứ hai từ trước đến nay nhắm vào giới báo chí. Israel bác bỏ cáo buộc nhắm mục tiêu vào nhà báo, nói rằng hành động quân sự…

250920 yemen ch 0913 d9b9a2

Theo báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), cuộc không kích của Israel vào Yemen hồi đầu tháng này, khiến 31 nhà báo và nhân viên hỗ trợ truyền thông thiệt mạng, là vụ tấn công đẫm máu thứ hai nhằm vào giới báo chí từ trước đến nay.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10/9, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng khi các cuộc oanh tạc trúng khu dân cư, trụ sở quân đội và trạm xăng ở miền bắc Yemen do lực lượng nổi dậy kiểm soát.

CPJ cho biết các cơ quan truyền thông 26 September và Yemen Newspaper đều nằm trong trụ sở của Tổng cục Hướng dẫn Đạo đức thuộc chính phủ.

Ông Nasser al Khadri, tổng biên tập của tờ 26 September, mô tả vụ giết người là “một cuộc thảm sát chưa từng có đối với các nhà báo”, đồng thời cho biết văn phòng của ông đã bị tấn công vào buổi chiều.

Cả hai cơ quan truyền thông này đều thuộc sự kiểm soát của lực lượng Houthis do Iran hậu thuẫn, lực lượng tuyên bố ủng hộ Hamas và người Palestine ở Gaza. Các nhà báo, kể cả những người làm việc cho các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức vũ trang, được bảo vệ theo luật pháp quốc tế trừ khi họ trực tiếp tham gia vào các hành động thù địch.

CPJ cho hay Israel đang phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng vì cáo buộc nhắm mục tiêu vào các nhà báo. Tổ chức này nói thêm rằng Israel đã nổi lên như “một kẻ giết người hàng loạt các nhà báo trong khu vực”.

Về phần mình, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bác bỏ các cáo buộc và nói rằng các cuộc tấn công là để đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Houthis vào Israel.

Theo CPJ, cuộc chiến ở Gaza là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất đối với giới truyền thông, với việc các phóng viên trên khắp Trung Đông bị tấn công khi căng thẳng lan rộng ra ngoài Gaza. Các cuộc tấn công của Israel đã giết chết ít nhất 193 nhà báo và nhân viên truyền thông Palestine ở Gaza kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, cùng với sáu người ở Lebanon, ba người ở Iran và 31 người ở Yemen.

Hiệp hội Báo chí Nước ngoài, đại diện cho giới truyền thông quốc tế tại Israel và các vùng lãnh thổ Palestine, cũng kêu gọi Israel “ngừng hành động ghê tởm là nhắm mục tiêu vào các nhà báo”.

Vụ tấn công đẫm máu nhất vào giới báo chí mà CPJ ghi nhận là vụ thảm sát Maguindanao năm 2009 ở Philippines, trong đó 32 nhà báo nằm trong số những người thiệt mạng khi một đoàn xe bị phục kích. Tin từ NBC News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú