Ireland Baldwin, con gái của tài tử Alec Baldwin và Kim Basinger, đang chuẩn bị bước sang tuổi 30 bằng cách nhìn lại những trải nghiệm trong quá khứ. Trong một bài đăng trên blog cá nhân, cô đã chia sẻ về một ‘tuổi thơ cô đơn’ và cách cô cắt đứt mối quan hệ với những người trong gia đình mà cô cho là ‘ái kỷ’.
Ireland đã viết rằng, ‘Tôi bước vào tuổi 30 với ít gánh nặng hơn trên vai’. Cô đề cập đến việc phải gánh vác những người thân trong gia đình ‘ái kỷ, không đáng tin cậy và nghiện ngập’, những người mà cô từng nghĩ là cần thiết trong cuộc sống của mình. Giờ đây, cô nhận ra sự ‘độc hại’ của những mối quan hệ này.
Trong bài viết, Ireland cũng chia sẻ về những khó khăn trong thời thơ ấu và những áp lực về hình ảnh bản thân. Cô nhấn mạnh rằng, việc nhận ra giá trị bản thân và bảo vệ con gái mình khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ những người xung quanh là quan trọng.
Ireland cũng nhắc đến mối quan hệ với Hilaria Baldwin, vợ của cha cô, người mà cô từng gọi là ‘điên rồ’, nhưng cũng ghi nhận những đóng góp của Hilaria trong việc cải thiện sức khỏe của cha cô và mang lại một gia đình lớn mà cô luôn mong muốn.
Theo Fox News, Ireland hy vọng sẽ tìm thấy một ‘ngôi làng’ của riêng mình trong thập kỷ tới.