Hồi tuần trước, Iran đã trả tự do cho một tay đua xe đạp tuổi thiếu niên mang hai quốc tịch Pháp và Đức, anh Lennart Monterlos, người đã mất tích từ tháng Sáu khi đang đạp xe xuyên quốc gia này. Thông tin được Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot xác nhận.
Ông Barrot đã đăng trên mạng xã hội X rằng “Lennart Monterlos đã tự do!” Bộ Ngoại Giao Pháp cho biết anh Monterlos, 19 tuổi, đã đoàn tụ với gia đình tại Pháp. Tuy nhiên, Bộ chưa tiết lộ thời điểm anh trở về hoặc các chi tiết cụ thể về việc phóng thích.
Anh Monterlos bị bắt giữ tại Iran vào giữa tháng Sáu. Pháp từng nhiều lần cáo buộc Iran tiến hành “ngoại giao con tin” – một chiến thuật mà các quốc gia thường dùng để trao đổi tù nhân hoặc đạt được các mục tiêu chính trị.
Hiện vẫn còn hai công dân Pháp khác, bà Cécile Kohler và ông Jacques Paris, đang bị giam giữ tại Iran hơn ba năm. Pháp mô tả điều kiện nhà tù của họ là “tra tấn” và cho rằng các cáo buộc chống lại họ là vô căn cứ. Ngoại trưởng Barrot đã tái kêu gọi Iran trả tự do ngay lập tức cho hai người này, theo tin từ The Associated Press ngày 8 tháng 10, 2025.