Iran dường như đã mở lại không phận vào thứ Năm sau khi đóng cửa đột ngột qua đêm, gây gián đoạn các chuyến bay trong khu vực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cảnh báo an ninh gia tăng và căng thẳng khu vực vẫn tiếp diễn. Theo trang web giám sát rủi ro hàng không Safe Airspace, việc đóng cửa không phận kéo dài khoảng năm giờ đồng hồ sau khi một Thông báo cho các Nhiệm vụ trên không (NOTAM) được ban hành.
Safe Airspace cảnh báo rằng mối nguy hiểm chính đối với máy bay dân sự trong không phận Iran là việc nhận dạng sai bởi hệ thống phòng không trong thời điểm căng thẳng gia tăng, và hiện xếp hạng mức độ rủi ro tổng thể là “Một – Không được bay”.
Tổng Thống Donald Trump cho biết ông đã được thông báo rằng việc hành quyết những người biểu tình ở Iran đang “ngưng lại”. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Cộng hòa-South Carolina, không đồng tình với Tổng Thống Donald Trump, viết trên X (Twitter) rằng mọi dấu hiệu cho thấy việc chính quyền Iran sát hại những người biểu tình chống chính phủ “vẫn đang diễn ra rất mạnh”.
Cơ quan Tin tức về các nhà hoạt động nhân quyền (HRANA) của Hoa Kỳ, chuyên theo dõi các vi phạm nhân quyền ở Iran, cho biết vào thứ Tư rằng các cuộc biểu tình trên toàn quốc tiếp tục diễn ra vào ngày thứ mười tám, khi chính quyền duy trì tình trạng gần như đóng cửa hoàn toàn internet. Theo số liệu tổng hợp của nhóm, có 617 cuộc tụ tập biểu tình tại 187 thành phố trên cả nước, ít nhất 18.470 người bị bắt và 2.615 người chết được xác nhận. HRANA cho biết 2.435 trong số những người thiệt mạng là người biểu tình, bao gồm 13 trẻ em dưới 18 tuổi.
Tổng Thống Donald Trump đã đe dọa hành động chống lại chế độ Iran, cảnh báo Tehran trên nhiều bài đăng trên Truth Social rằng hãy ngừng giết người dân của mình. Theo Fox News.


























