Theo những thông tin mới nhất, tình hình đàn áp người biểu tình tại Iran đang ở mức độ tàn khốc nhất trong lịch sử 47 năm cầm quyền của chế độ Hồi giáo. Các nhà hoạt động nhân quyền báo cáo rằng ít nhất 2.500 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng trước, ban đầu là để phản đối giá cả leo thang và nền kinh tế suy thoái.
Ông Clément Therme, một thành viên không thường trú tại Viện Nghiên cứu Iran Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Ả Rập Xê-út, đối thủ địa chính trị lớn của Iran trong khu vực, cho biết: “Cuộc đàn áp này diễn ra mạnh mẽ hơn vì quy mô các cuộc biểu tình lan rộng, diễn ra đồng thời ở các thành phố lớn và cả những vùng xa xôi hẻo lánh ở miền trung và miền tây Iran”.
Kể từ các cuộc biểu tình năm 2022, mục tiêu của chế độ “là gieo rắc nỗi sợ hãi”, bằng cách giết người biểu tình và hành quyết tù nhân. Các bằng chứng thu thập được cho thấy mức độ đàn áp chưa từng có. Cơ quan Thông tấn Xã Nhân quyền (HRANA), một tổ chức phi đảng phái có trụ sở tại Virginia, Hoa Kỳ, cho biết các cuộc biểu tình đã lan đến tất cả 31 tỉnh của Iran.
Những hành động trả đũa đẫm máu chống lại người biểu tình là đỉnh điểm của hàng thập kỷ mà trong đó “khuynh hướng và khả năng sử dụng bạo lực” của chế độ ngày càng gia tăng. Theo Rouzbeh Parsi, giảng viên tại Đại học Lund của Thụy Điển, lý do đằng sau là sự kết hợp của “áp lực bên ngoài” và “sự thù hận trong nước”.
HRANA cho biết khoảng 19.000 người đã bị bắt giữ. Thẩm phán hàng đầu của Iran gợi ý rằng cần có các phiên tòa và hành quyết nhanh chóng để lập lại trật tự. Các nhân chứng hiếm hoi báo cáo về tình hình, thường giấu tên vì sợ bị trả thù. Một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy hàng loạt thi thể tại một nhà xác tạm bợ gần Tehran, kèm theo tiếng la hét của những người đang tìm kiếm người thân mất tích. Một đoạn video khác cho thấy lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình.
Theo hãng tin NBC News, chế độ Iran có một lịch sử dài về việc sử dụng bạo lực để đàn áp những người bất đồng chính kiến, bắt đầu từ năm 1979. Năm 1988, ít nhất 5.000 tù nhân chính trị đã bị hành quyết và chôn trong các ngôi mộ tập thể. Năm 2009, phong trào “Xanh” đã chứng kiến hàng triệu người xuống đường biểu tình phản đối cuộc tái đắc cử của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Ít nhất 72 người đã thiệt mạng. Các cuộc biểu tình sau đó tiếp tục vào các năm 2017, 2018 và 2019. Năm 2022, sau cái chết của Mahsa Amini, hơn 500 người đã thiệt mạng.
Những gì đang diễn ra ở Iran cho thấy một bức tranh đáng sợ về đàn áp, với những hậu quả nặng nề cho người dân. Các nhà quan sát quốc tế lo ngại về sự leo thang bạo lực và những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi chính quyền Iran phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

































