DUBAI, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – Iran hôm thứ Tư đã hành quyết Abbas Kourkouri, 42 tuổi, một người đàn ông bị kết tội trong vụ xả súng khiến 7 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình năm 2022 sau cái chết của Mahsa Amini. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng Kourkouri đã bị tra tấn để phải nhận tội cho những vụ giết người mà có khả năng do chính lực lượng an ninh thực hiện.
Vụ hành quyết này đánh dấu lần đầu tiên sau gần một năm Iran hành quyết một người bị bắt trong các cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của Amini, người đã bị cảnh sát giam giữ vì cáo buộc không tuân thủ luật hijab (khăn trùm đầu). Cái chết của cô đã làm bùng lên làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tháng. Ngay cả hiện tại, một số phụ nữ vẫn từ chối đội khăn trùm đầu ở nơi công cộng, công khai thách thức luật hijab do chính quyền áp đặt.
Hiện chưa rõ lý do chính quyền Iran quyết định hành quyết Kourkouri vào thời điểm này, nhưng căng thẳng khu vực đang gia tăng do chương trình hạt nhân đang tiến triển nhanh chóng của Iran và kết quả các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ vẫn chưa chắc chắn. Iran là một trong những quốc gia hành quyết nhiều nhất trên thế giới và đã có những biện pháp trấn áp xã hội khác kể từ sau các cuộc biểu tình liên quan đến Amini.
Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran, vụ xả súng xảy ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, khi hai tay súng đi xe máy đã nổ súng vào người biểu tình và nhân viên an ninh tập trung tại khu chợ trung tâm ở thành phố Izeh, tỉnh Khuzestan. Vụ tấn công khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 9 tuổi, và làm bị thương 3 sĩ quan cảnh sát và 2 thành viên của lực lượng Basij.
Kourkouri bị cáo buộc là một trong những tay súng. Anh ta bị buộc tội với một loạt các hành vi phạm tội, bao gồm “moharebeh” – một thuật ngữ Hồi giáo có nghĩa là tiến hành một cuộc chiến chống lại Thượng đế. Các nhà hoạt động cho biết anh ta đã bị từ chối điều trị y tế sau khi bị bắn vào chân và chỉ được gắp viên đạn ra.
Truyền thông nhà nước mô tả Kourkouri là một kẻ buôn ma túy và “kẻ kích động” với lịch sử niềm tin cực đoan. Tuy nhiên, những người ủng hộ quyền cho rằng anh ta không phải là một người bạo lực như chính quyền đã mô tả và bản thân anh ta là một người biểu tình vô tội.
Theo các nhà hoạt động, Kourkouri đã bị bắt trong các cuộc biểu tình “Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do”, và chính quyền Iran đã cố gắng đổ lỗi cho anh ta về vụ tấn công. Cha mẹ và chú của cậu bé bị sát hại tin rằng lực lượng an ninh Iran phải chịu trách nhiệm.
Amnesty International cho biết, chính quyền Iran đã giam giữ Kourkouri trong phòng biệt giam và ép cung, đồng thời anh ta không có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra các vụ giết người. Một đoạn video lời thú tội được phát trên truyền hình nhà nước cho thấy Kourkouri nằm trên giường với cánh tay băng bó và dính máu.
Cái chết của Kourkouri nâng tổng số vụ hành quyết liên quan đến bạo lực tại các cuộc biểu tình của Amini lên 11. Vụ hành quyết gần đây nhất là 10 tháng trước, sau khi Reza Resaei, 34 tuổi, bị kết án tử hình vì giết một nhân viên an ninh. Các nhóm nhân quyền cũng cho biết lời thú tội của anh ta là bị ép buộc.
Trên đường phố các thành phố của Iran, ngày càng trở nên phổ biến khi thấy phụ nữ đi ngang qua mà không đội khăn trùm đầu bắt buộc, khi ngày kỷ niệm 3 năm cái chết của Mahsa Amini và các cuộc biểu tình rầm rộ mà nó gây ra đang đến gần vào mùa thu này.
Chính phủ đã nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp tư nhân nơi phụ nữ bị phát hiện không đội khăn trùm đầu. Camera giám sát tìm kiếm những phụ nữ không đội khăn trùm đầu trên xe để phạt tiền và tịch thu xe của họ, và chính quyền thậm chí còn sử dụng máy bay không người lái trên không để theo dõi phụ nữ.
Tổng thống theo đường lối cải cách của đất nước, Masoud Pezeshkian, đã vận động tranh cử với lời hứa sẽ hạn chế sự sách nhiễu của cảnh sát đạo đức đối với phụ nữ. Nhưng quyền lực tối thượng của đất nước nằm trong tay Lãnh đạo tối cao 86 tuổi, Ayatollah Ali Khamenei.
Khamenei trước đây đã nói rằng “việc bỏ khăn trùm đầu là bị cấm cả về mặt tôn giáo và chính trị.” Theo tin từ hãng thông tấn Associated Press.