Iran được báo cáo đã hành quyết sáu tù nhân vào thứ Bảy, những người mà chế độ cáo buộc đã thực hiện các cuộc tấn công chết người ở phía tây nam giàu dầu mỏ của đất nước thay mặt cho Israel. Đây là đợt gia tăng hành quyết mới nhất, trong bối cảnh các nhóm nhân quyền cho rằng số vụ hành quyết đã đạt mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ.
Theo Hãng thông tấn AP và Hãng thông tấn Mizan của Iran, sáu vụ hành quyết này đã diễn ra. Một tù nhân thứ bảy, bị cáo buộc giết một giáo sĩ Sunni vào năm 2009 cùng với các tội danh khác, đã bị hành quyết tại tỉnh Kurdistan.
Các vụ hành quyết hôm thứ Bảy diễn ra sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel vào tháng 6, mà Tehran đã thề sẽ nhắm mục tiêu vào kẻ thù trong và ngoài nước.
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết chính quyền Iran đã hành quyết hơn 1.000 người trong năm 2025, con số hàng năm cao nhất được nhóm ghi nhận trong ít nhất 15 năm.
Iran cho biết sáu người đàn ông có liên hệ với Israel đã sát hại các sĩ quan cảnh sát và lực lượng an ninh, cũng như dàn dựng các vụ đánh bom nhằm vào các địa điểm xung quanh Khorramshahr ở tỉnh Khuzestan, nơi bất ổn của Iran. Đài truyền hình nhà nước Iran đã phát đi đoạn phim về một trong những người đàn ông nói về các cuộc tấn công, cho biết đây là lần đầu tiên chi tiết được công bố.
Tuy nhiên, một nhóm người Kurd tên là Tổ chức Nhân quyền Hengaw cho biết sáu người đàn ông này thực chất là các tù nhân chính trị gốc Ả Rập, bị bắt trong các cuộc biểu tình năm 2019. Hengaw tuyên bố Iran cáo buộc họ có liên hệ với Phong trào Đấu tranh Ả Rập Giải phóng Ahvaz, một nhóm ly khai bị cáo buộc đã thực hiện các vụ đánh bom đường ống và các cuộc tấn công khác trong khu vực. Nhóm này nhấn mạnh rằng những người đàn ông đã bị tra tấn và buộc phải đưa ra lời thú nhận trên truyền hình dưới sự ép buộc.
Tù nhân thứ bảy, Saman Mohammadi Khiyareh, một người Kurd, đã bị kết tội ám sát Mamousta Sheikh al-Islam, một giáo sĩ Sunni ủng hộ chính phủ, tại thành phố Sanandaj thuộc tỉnh Kurdistan vào năm 2009. Các nhà hoạt động đã đặt câu hỏi về vụ án của Khiyareh, lưu ý rằng anh ta mới 15 hoặc 16 tuổi vào thời điểm vụ ám sát, bị bắt năm 19 tuổi và bị giam giữ hơn một thập kỷ trước khi bị hành quyết. Họ cho biết bản án của anh ta dựa trên lời thú tội bị ép buộc dưới sự tra tấn – một hành vi mà các nhà hoạt động cáo buộc các tòa án Iran thường xuyên sử dụng.
Số vụ hành quyết của nhà nước đã gia tăng đáng kể kể từ khi Tổng thống Massoud Pezeshkian nhậm chức vào tháng 7 năm 2024. Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, ít nhất 975 người đã bị hành quyết trong năm 2024. Ông Pezeshkian chịu sự chỉ đạo của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người nắm quyền lực cuối cùng trong đất nước.
Iran đã và đang đưa tù nhân ra hành quyết với tốc độ chưa từng thấy kể từ năm 1988, khi nước này hành quyết hàng nghìn người vào cuối cuộc chiến tranh Iran-Iraq. Các chuyên gia độc lập về nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về số lượng vụ hành quyết, gọi đây là “sự leo thang đột ngột vi phạm luật nhân quyền quốc tế”, theo một thông cáo báo chí gần đây từ Văn phòng Cao ủy Nhân quyền.
“Với trung bình hơn chín vụ treo cổ mỗi ngày trong những tuần gần đây, Iran dường như đang tiến hành các vụ hành quyết ở quy mô công nghiệp, thách thức mọi tiêu chuẩn được chấp nhận về bảo vệ quyền con người,” cơ quan này cho biết.
Thông tin này được cung cấp bởi Michael Dorgan từ Fox News.