Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã gọi các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân và lãnh đạo quân sự của nước này là một “tuyên bố chiến tranh”. Theo Fox News ngày 13/06/2025, Iran cũng nhanh chóng bổ nhiệm người thay thế cho các chỉ huy cấp cao đã thiệt mạng trong các vụ tấn công.
Bộ Ngoại giao Iran đưa ra tuyên bố cáo buộc hành động “gây hấn của Israel chống lại Iran không thể thực hiện nếu không có sự phối hợp và phê duyệt của Hoa Kỳ.” Do đó, chính phủ Hoa Kỳ bị quy trách nhiệm cho “những hậu quả nguy hiểm từ các hành động liều lĩnh của chế độ Zionist (ám chỉ Israel)”.
Hai chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran, Tổng Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami và Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Tướng Mohammad Bagheri, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Ahmad Vahidi tạm thời thay thế Salami, trong khi Habibollah Sayyari được bổ nhiệm vào vị trí của Bagheri.
Vahidi từng là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ của Iran, và từng lãnh đạo lực lượng Quds tinh nhuệ của IRGC. Ông được liên hệ đến vụ đánh bom trung tâm cộng đồng Do Thái ở Buenos Aires, Argentina năm 1994.
Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các cuộc tấn công của Israel vi phạm Điều 2(4) Hiến chương Liên Hợp Quốc và là hành động gây hấn trắng trợn. Iran tuyên bố bảo lưu quyền hợp pháp để đáp trả cuộc tấn công này theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc và Lực lượng Vũ trang Iran sẽ không ngần ngại bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Iran cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động ngay lập tức đối với “sự xâm lược trắng trợn của chế độ Zionist” và nhấn mạnh rằng hậu quả nghiêm trọng của cuộc tấn công này sẽ hoàn toàn thuộc về Israel và những nước ủng hộ.